Hà Nội hôm nay mưa, cảm giác ngồi nhìn mưa và viết mail cho chuyên mục rất thú vị. Em còn nhớ, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua, vậy anh đã cố gắng bao lâu để kiếp này ở bên em (cười).
Em là một cô gái nhỏ có vài phần cá tính nhưng vẫn rất dễ thương và khuôn mặt có nét gì đó đáng yêu. Nếu đi ngoài đường có khi mọi người sẽ nghĩ em là sinh viên cũng nên. Em thích dùng thời gian nuông chiều bản thân, nên cũng mới vô tình biết có mục hẹn hò này. Hiện tại em sống và làm việc ở Hà Nội.
Mọi người sẽ thắc mắc tại sao em chưa kết hôn? Em cũng không biết, có thể do nhiều năm về trước em không chú ý đến chuyện yêu đương. Năm gần đây em muốn cuộc sống trọn vẹn hơn, có người ôm em khi gió lạnh về, tùy tiện dựa vào vai hay chui vào lòng để người ta vỗ về những lúc mệt mỏi, yêu chiều mỗi lúc em ngang bướng, thích anh nắm tay đưa em đi dạo. À em còn rất hiếu động nữa nha nên ở bên em không có thời gian để buồn chán đâu.
Em thích người đàn ông chững chạc, có kinh tế tốt, chưa kết hôn, em thích anh gần em nữa. Với em một tình yêu trong xanh của một người đàn ông là đủ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ju
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ