Vậy tại sao mình lại chỉ tìm bạn? Có lẽ mình không có duyên tìm người thương vì từng viết bài nhưng chưa có người phù hợp.
Tới đây chắc nhiều người nghĩ rằng mình khó gần và không có bạn. Không phải vậy đâu, mình hòa đồng và có nhiều bạn bè lắm đấy, nhưng chắc vẫn thấy chưa đủ vì nhu cầu chia sẻ của mình hơi cao (chắc do mình vẫn độc thân đó). Mình không muốn rảnh rỗi sinh nông nổi đâu.
Tuy nhiên mình có thể khó tìm bạn vì ở tuổi 39, chắc các bạn gần gần tuổi đang bận tâm với nhiều thứ, nhất là gia đình. Nhưng không sao, mình tin rằng ở đâu đó vẫn có những người cùng hoàn cảnh với mình, cũng cần sự sẻ chia hơn bao giờ hết.
Mình giới thiệu sơ nét để các bạn dễ dàng kết nối nhé. Mình khá vui tính, cũng dễ dàng bắt nhịp với những câu chuyện thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Nếu các bạn có cùng sở thích thì hay biết mấy, chúng ta có thể cùng đi du lịch, trò chuyện ở các quán cà phê vào những lúc phù hợp, hay chơi vài môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, hoặc cùng nghe nhạc, làm các sản phẩm thủ công và còn nhiều thứ khác nữa. Khi bạn buồn, mình sẵn sàng ngồi cạnh bên để lắng nghe tâm sự, có thể mình không giúp được gì nhiều nhưng đôi khi chỉ cần có người thôi cũng đủ vơi đi nỗi niềm rồi phải không?
Vì mình tìm bạn nên chắc ngoại hình không quan trọng lắm nhỉ. Tuy nhiên mình thấy bản thân tạm được, đi chung chắc các bạn không phải ngại lắm đâu. Vì vậy các bạn thoải mái kết bạn nhé, dù là nam hay nữ, dù nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn, mình đều hoan nghênh các bạn làm quen. Nhưng mình là người miền Nam, nếu các bạn cùng vùng miền sẽ hợp gu nói chuyện hơn đó.
Mình tin bản thân sẽ là người bạn tốt, vì vậy các bạn không nên bỏ qua người bạn này nha (cười). Rất mong nhận được mail của các bạn. Cảm ơn và trân trọng rất nhiều.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dân Gian
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ