Anh lớn lên trong gia đình với kinh tế không khá giả và đã cố gắng rất nhiều để kiếm tiền lo việc ăn học. Sau này khi lớn lên, anh lại tiếp tục lo cho gia đình. Nhưng với những khó khăn từng trải đã làm con người anh trở nên mạnh mẽ, không chịu lùi bước trước mọi khó khăn hay hoàn cảnh.
Hai chữ thất bại không bao giờ đánh anh gục ngã. Anh chưa có một mối tình vắt vai, chỉ cố yêu đơn phương 2 người. Thời gian yêu đó đã làm anh đánh mất cơ hội 7 năm dành cho người khác. Nhưng cuối cùng anh cũng nhận ra, nếu bản thân chưa có gì trong tay thì không nên yêu ai cả, vì sẽ làm đối phương khổ theo mình.
Giờ anh cảm thấy cuộc sống ổn định hơn, gia đình cũng thoải mái hơn. Anh chỉ cần tìm một người vợ dịu hiền, không cãi lại người lớn, hiếu thảo. Nếu kinh tế khó khăn quá thì hai người cùng chung tay xây dựng cho gia đình nhỏ cũng được. Nếu có gia đình, mong muốn của anh là ở trọ để cảm giác thoải mái hơn.
Hy vọng VnExpress sẽ giúp mình tìm được bạn đời mong muốn. Cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Đức
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
- Giới tính: Nam