Thời thanh xuân, mình có một câu chuyện tình yêu khá dài, nhưng kết thúc thì mọi người đã biết. Hôm nay mình phải ngồi đây viết thư làm quen. Tôn giáo là trở ngại của câu chuyện đã qua, mình không thuộc về tôn giáo nào cả.
Cuộc sống một mình vẫn ổn, biết nấu ăn, giặt đồ và có thể hiểu được một phần tính cách của người khác thông qua giao tiếp, vẻ ngoài cũng được, tính tình hiền lành, trầm tính, thích thiên nhiên, hoa cỏ và sông nước.
Mua vé số thì ai cũng muốn mình trúng giải đặc biệt, đã một lần lên báo thổ lộ thì mình cứ thử tìm kiếm một cô gái thật đặc biệt. Vì thế mình muốn tìm cô gái dễ thương một chút, ngoan, hiền, thông minh, yêu thiên nhiên và có niềm tin vào khoa học, sống và làm việc tại TP HCM để thuận lợi cho cả hai dễ dàng tìm hiểu nhau.
Các bạn không cần phải suy nghĩ viết một bức thư dài hay ngắn, giới thiệu nhiều hay ít về bản thân, chỉ cần thấy bản thân hiền, thông minh và điều quan trọng là đang một mình đã lâu, hãy gửi qua email cho mình một ít thông tin để có thể cùng uống một cốc cà phê, giới thiệu chút về bản thân và quê hương mỗi người.
Hy vọng email sẽ báo có thư đến.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuyên
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam