Sống tại vùng ven TP HCM, thu nhập của mình ở mức trung bình nhưng mình sẽ cố gắng nỗ lực để cải thiện. Với mình, cuộc sống hạnh phúc là những niềm vui hàng ngày, được lo lắng quan tâm và ở cạnh nhau.
Mình có thể hiểu những mong mỏi của ba mẹ về mình và cũng hiểu được những ánh nhìn của xã hội. Mỗi người đều có cái nhìn khác nhau về tình cảm. Có người cho rằng nam và nữ phải gắn kết với nhau để tạo thành gia đình vì gia đình là nền tảng, là tế bào của xã hội. Mình không phản đối quan điểm này. Tuy nhiên, cho mình xin phép được chọn một cuộc sống hơi khác, cuộc sống có một người bạn cũng là nữ cùng mình bước tiếp chặng đường còn lại, nắm tay mình vượt qua khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau chia sẻ vui buồn.
Không biết ngày mai thế nào nhưng mình vẫn muốn cho bản thân cơ hội để kiếm tìm hạnh phúc. Nếu bạn không ngại, mình sẽ làm bạn với nhau nhé.
Cảm ơn bạn đã đọc hết những dòng chia sẻ này.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Linh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ