Về tính cách, chị rất hiền và biết yêu thương người khác, không giàu về vật chất nhưng chị luôn giúp đỡ những người khó khăn hơn mình.
Kể về cuộc hôn nhân trước của chị: chị lấy chồng năm 2009, đến năm 2016 thì chồng mất, do anh cờ bạc vỡ nợ nên chọn cách tự kết thúc cuộc sống của mình. Anh cờ bạc từ trước khi cưới vợ, làm xây dựng nên kinh tế cũng tương đối nhưng đã chơi cờ bạc thì biết bao nhiêu cho đủ. Từ lúc cưới cho đến khi chia tay, đa phần đều sống trong cảnh nợ nần, chị tôi dùng mọi biện pháp: khuyên có, nặng nhẹ có. Nhiều lần chị nói chỉ muốn anh làm công nhân bình thường rồi hai vợ chồng cùng nhau trả nợ nhưng anh vẫn cờ bạc và lâm vào đường cùng.
Con trai chị đang học lớp 4, học giỏi và ngoan. Chị làm nhân viên trong một công ty tại Bình Dương, lương chỉ đủ nuôi con và trang trải cho cuộc sống. Do tính chất công việc lại thêm một mình chăm con nên việc tìm hiểu và gặp người mới với chị là rất khó.
Tôi viết bài này chỉ mong tìm giúp chị một người có thể cùng chị xây dựng gia đình. Chị không cần người giàu có, chỉ mong người ấy biết yêu thương mẹ con chị, cùng cố gắng xây dựng gia đình, bù đắp lại 10 năm qua của chị.
Nếu ai cảm thấy hợp xin hãy liên hệ với tôi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: đoàn ngọc lộc
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Giới tính: Nam