Em nghĩ rằng một người lái xe biết chủ động đi chậm lại, dừng trước vạch kẻ để nhường đường cho người đi bộ sang đường (đặc biệt tại nơi không có đèn tín hiệu giao thông) hẳn là một người có phong thái điềm tĩnh, lối ứng xử văn minh, văn hóa và biết tuân thủ luật pháp.
Từng có quãng thời gian dài chọn cách đi bộ hoặc xe bus đến văn phòng làm việc, việc đi bộ sang đường là rất thường xuyên, và em đặc biệt cảm kích những tài xế biết giảm tốc từ xa, thậm chí dừng hẳn xe lại để nhường đường, dù trong nhiều trường hợp như thế, họ hoàn toàn có thể nhấn ga để giành đường với người đi bộ.
Xin tự giới thiệu về mình. Em là mẹ đơn thân. Dù từng không may mắn trong chuyện tình cảm nhưng em vẫn có niềm tin vào tình yêu chân thành, chung thủy, vẫn mong tha thiết cuộc sống gia đình đủ đầy. Em có lối sống đơn giản, lành mạnh, thích nơi yên tĩnh, thích đọc sách và chơi những môn thể thao nhẹ nhàng. Được chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà cũng là niềm vui của em.
Quê em cách trung tâm Hà Nội khoảng 45 km. Nếu anh ở Hà Nội hoặc cách đó không quá xa thì em rất vui khi nhận mail kết bạn của anh.
Em xin phép được thêm một yêu cầu này nữa, anh đừng coi việc hút thuốc và nhậu là thước đo bản lĩnh đàn ông nhé.
Mong nhận thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hoa
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Mê Linh, Hà Nội
- Giới tính: Nữ