Chào anh, người đang vô tình (hoặc cố ý) lướt đến bài viết này. Em không biết liệu đây có phải cách nên làm khi đi tìm người thương không, em viết một bài đăng rồi gửi gắm số phận cho ban biên tập. Nhưng nếu vũ trụ có thể xoay chuyển nhờ một cú click chuột, cũng đáng thử một lần, phải không anh? Em là cô gái ngoài mặt hay nói đùa, nhưng trong lòng lại nghiêm túc với chuyện tình cảm hơn cả kế hoạch tiết kiệm đầu năm. Em sống và làm việc tại Hà Nội, công việc có chút bận rộn, bạn bè bảo tính em vui vẻ, hơi cà khịa nhẹ, nhiều năng lượng nhưng không ồn ào. Em không hay đánh người đâu, trừ khi anh tình nguyện đứng yên cho em thử sức chịu đựng.
Em thích nấu ăn, không dám nhận là giỏi, nhưng đảm bảo không làm ai nhập viện. Cuối tuần em thường ở nhà nấu một món mới, hoặc xách ba lô đi đâu đó cho bớt stress. Em tin rằng, người ta không cần đi xa mới tìm thấy hạnh phúc, miễn là biết cách làm cho mỗi ngày bên nhau trở nên đáng nhớ. Em không có hình mẫu lý tưởng cụ thể, chỉ mong gặp được một người đàn ông tử tế, có chính kiến, hài hước và đủ... lì để không bỏ chạy khi em bắt đầu hỏi: "Sao anh seen mà không rep"? Nếu anh có thể cùng em cười vào những ngày mệt mỏi, nghiêm túc khi cần, đủ kiên nhẫn để hiểu những phút em bướng bỉnh, thì chúc mừng, em đang đợi đúng anh đấy.
Em không mong anh hoàn hảo, chỉ mong anh đủ thật thà để em tin, đủ tử tế để em yên tâm, đủ yêu thương để cùng nhau vượt qua hết những "phiên bản lỗi" của cả hai. Nếu anh thấy tim mình khẽ gật đầu khi đọc đến đây, mình hẹn nhau một tách cà phê nhé. Biết đâu, chúng ta lại có một câu chuyện thú vị bắt đầu từ bài viết này.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hồng Thu
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ