'Nhiều bạn trẻ bị tiêm nhiễm tư tưởng sống hưởng thụ sớm, rằng cuộc đời ngắn ngủi, chỉ sống một lần, nên chi tiêu không biết đến ngày mai'.
Đọc bài "Có tài sản tiền tỷ nhưng chẳng dám làm gì cho bản thân", tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình.
26 tuổi xuất ngũ, 35 tuổi mua chung cư, tôi tiết kiệm nhưng vẫn đi du lịch hàng năm, mua máy ảnh, xe đạp... chứ không nhịn ăn, nhịn tiêu.
Tôi không thể hiểu được tại sao nhiều bạn trẻ sẵn sàng mua một chiếc điện thoại iPhone mới có giá đắt hơn cả một chiếc xe máy loại tốt.
Hình ảnh chiếc xe SH cả trăm triệu dựng trong phòng trọ ọp ẹp rộng vài mét vuông rất tương phản.
Tôi từng chứng kiến những bạn trẻ vứt nguyên con gà nướng một cách hoang phí, bỏ lại cốc trà sữa dù mới uống vài ngụm...
Đi thuê trọ nhưng nhiều người mua sắm đủ thứ, uống trà sữa cả trăm ngàn đồng, sống như một 'rich kid' trong khi bố mẹ ở nhà khó khăn.
Vài triệu đồng mỗi tháng không mua được nhà, đất nhưng dồn năm bảy năm vẫn có thể mua được ở tỉnh lẻ.
Người chỉ tích lũy dựa vào thu nhập cố định thì khi kinh tế biến động, thu nhập giảm sẽ phải dùng tiền tiết kiệm để chi tiêu.
Giới trẻ ngày nay có nhiều kênh để kiếm tiền, từ shipper, xe ôm công nghệ hay vlog, tiktoker... nên có điều kiện để chi tiêu nhiều hơn.
Chiếc laptop cũ vẫn được việc nhưng vẫn bị ruồng bỏ, thay vào đó là chiếc Macbook mua về chỉ để gõ văn bản, đem ra quán cà phê ngồi.
'Sớm kiếm được tiền, cuộc sống dư dả, nhưng tôi đem ăn tiêu, mua sắm hết, học đòi bao bạn bè từ bữa này sang bữa khác'.
Lương tôi 12 triệu đồng, mỗi tháng tôi chỉ xài đúng 3,6 triệu và để dành được 8,4 triệu đồng.
Tiết kiệm tiền để lo cho tương lai hay chi tiền mua đồ hiệu, điện thoại sang để trải nghiệm là cơn đau đầu của nhiều người trẻ.
Ai muốn làm chủ cuộc đời và nghỉ hưu không phải lo lắng thì phải học cách quản lý tài chính.
Lương cao nhưng tôi tiêu xài như nước những năm tuổi 20, giờ nhìn lại bạn bè đã có nhà, ôtô.
Có tiết kiệm nhưng tiết kiệm bao nhiêu là đủ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau trong việc đảm bảo sức khỏe tài chính cá nhân.
Sao trong năm chúng ta không cố gắng làm việc, để rồi được nghỉ Tết 9 ngày lại kêu giảm năng suất lao động?
Tôi cứ nghĩ vợ tiêu gì mà nhiều thế, nhưng có đi mua sắm tôi mới biết làm vợ rất khó.
Tôi có người bạn lương 20 triệu một tháng, nhưng khi hỏi cuối mỗi tháng tiết kiệm được bao nhiêu thì cô ấy bảo là không còn đồng nào.