Nhiều người hay thắc mắc "tôi tiêu gì mà nhiều vậy" khi thấy tài khoản cuối tháng trống rỗng. Sau đó, họ nhận ra một số thứ cần thay đổi.
Có lẽ làm cha làm mẹ ai cũng đều có mong mỏi con mình khi trưởng thành sẽ có đủ ngũ thường "Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín" để bơi ra biển lớn.
Tôi dạy con không được bỏ thừa thức ăn, không đòi mua những món không cần thiết.
Thói quen chi tiêu tốt bắt nguồn từ khả năng “trì hoãn ham muốn”. Đây là một khái niệm khó cho tất cả chúng ta dù ở độ tuổi nào.
Tôi thấy những kiến thức tài chính cơ bản trong tài liệu "Cha-ching at home" được trang bị cho con ở lứa tuổi này khá hữu ích nên đã tự làm bài giảng dạy.
Bé Việt Tín được mẹ dạy nhận biết về tiền từ lúc ba tuổi, kiếm tiền bằng cách dọn dẹp nhà cửa, bán chai lọ.
Bé Trần Hải Nam sẽ được mẹ trả tiền công khi hoàn thành hết các việc được giao.
Con để dành những đồng tiền lẻ và ghi rõ "tiền đi chợ, không sử dụng vào mục đích khác".
Bảo Khanh thực hiện ước mơ du học trong tương lai bằng việc bỏ lợn để tiết kiệm tiền và luôn cân nhắc trước khi mua bất cứ thứ gì.
Ngay từ nhỏ, Châu Anh đã được bố mẹ dạy muốn có được thứ mình có, phải không ngừng nỗ lực để đạt được.
Nếu bạn là người luôn đúng giờ, nhớ được cả những điều tưởng như nhỏ nhặt, hay biết cách chọn phục trang phù hợp... mọi người sẽ biết bạn là người thông minh.
Bạn mua ôtô cũ thay vì mua xe mới tinh vì biết nó không sinh ra tiền.
Biết thêm một ngôn ngữ là sống thêm một cuộc đời, và dù học phí không rẻ thì nó đáng đồng tiền bát gạo.