Ngày 30/3, người phụ nữ Trung Quốc tên Zhang Yujing mang theo USB chứa phần mềm độc hại cố gắng đột nhập khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida của Tổng thống Mỹ Trump khi ông đang có mặt tại đây. Zhang nói với mật vụ rằng cô đến đó để gặp "người bạn Trung Quốc Charles".
Người mà Zhang nhắc đến thường tự xưng là tiến sĩ Charles và thể hiện mình như cầu nối cho những ai muốn tiếp cận những người quyền lực nhất nước Mỹ. Các trang mạng xã hội và trang web của ông này tràn ngập ảnh với những đảng viên Cộng hòa vai vế ở Florida và những bữa tối hào nhoáng ở Mar-a-Lago. Charles không đáp ứng yêu cầu bình luận về việc có quen biết Zhang hay không.
Charles dường như không phải là tiến sĩ và tên thật cũng không phải là Charles. Theo hồ sơ ngân hàng, Charles có tên thật là Li Weiti. Ông viết trên trang LinkedIn rằng ông là tiến sĩ ngành quản lý của Đại học Golden State tại miền nam Los Angeles. Tuy nhiên, trang web của trường cho thấy họ chỉ có bằng thạc sĩ về y học châu Á chứ không có chương trình tiến sĩ hay lớp học về ngành quản lý.
Theo một tuyên bố được đăng trên Business Wire năm 2012, Charles giới thiệu mình là tổng thư ký Hiệp hội Hữu nghị Trung Quốc Liên Hợp Quốc, được đăng ký tại Delaware vào ngày 15/6/2011.
Tuyên bố này cũng nói rằng vào cuối tháng 11 năm đó, Charles đã gặp Vưu Lan Điền, phó trưởng ban Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động gây ảnh hưởng ở nước ngoài của Trung Quốc.
Charles dường như đã tận dụng mọi cơ hội để chụp ảnh với những người có ảnh hưởng ở Mỹ. Ông viết rằng ông được gặp Thống đốc Florida Ron DeSantis và chị của Tổng thống Trump, Elizabeth, trong phòng tiệc của Mar-a-Lago theo lời mời của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa. Ông nhiều lần chụp ảnh tại Mar-a-Lago với những người phụ nữ trong trang phục dạ hội lấp lánh hoặc chụp ảnh selfie khi Trump đang phát biểu tại khu nghỉ dưỡng.
Trên mạng xã hội Trung Quốc QQ, ông đăng những bức ảnh của mình với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và người tiền nhiệm Ban Ki-moon.
Ngoài ra, trang web Hiệp hội Hữu nghị Trung Quốc Liên Hợp Quốc còn đăng bức ảnh Charles chụp với Trump. Trump giơ ngón tay cái còn Charles mặc chiếc áo kiểu Mao Trạch Đông màu xám. Không rõ liệu bức ảnh này có thật hay không. Trang web này hiện không còn hoạt động.
Tháng 8/2018, Charles trả tiền để được chiếu ảnh của mình lên bảng quảng cáo ở Quảng trường Thời đại tại New York. Ông sau đó gửi bài viết về việc này cho Tuần báo Nhân dân Trung Quốc, trang web "nhái" Nhật báo Nhân dân - báo chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc.
"Tại nơi được gọi là ngã tư của thế giới, Charles đứng cùng các doanh nhân hàng đầu Mỹ trên một sân khấu toàn cầu để cho thế giới thấy người Trung Quốc đóng góp cho hòa bình như thế nào", bài viết có đoạn. "Chúng ta sẽ là những người gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, thay mặt cho tất cả người dân Trung Quốc trên toàn thế giới đấu tranh cho tiếng nói lớn hơn trên toàn cầu".
Charles quảng cáo với các khách hàng Trung Quốc rằng ông có thể kết nối họ với những người vai vế ở Mỹ. "Chúng tôi thuộc Liên Hợp Quốc. Nếu bạn đóng phí, bạn có thể trở thành thành viên nhóm của tôi", Charles giới thiệu trên tờ Southern Weekend vào tháng một.
Tuy nhiên, thực tế, Hiệp hội Hữu nghị Trung Quốc Liên Hợp Quốc không nằm trong danh sách tổ chức phi chính phủ có liên kết với Liên Hợp Quốc.
Charles nói rằng nếu gia nhập tổ chức của ông, hội viên sẽ có cơ hội tham gia sự kiện giống như ông từng đến các bài phát biểu của George W. Bush và Warren Buffett. "Có rất nhiều cơ hội như thế này", Charles hứa hẹn.
Để trở thành hội viên cơ bản, người tham gia cần nộp khoảng 450 USD một năm và sẽ nhận được giấy chứng nhận cùng huy chương đồng từ hiệp hội. Có nhiều cấp thành viên khác nhau. Cấp phó chủ tịch với mức phí 30.000 USD được quảng cáo là có cơ hội tham dự các chuyến thăm cấp cao.
Tổ chức này từng hứa hẹn đưa hội viên đến trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, nơi cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg và cựu tổng thống Bill Clinton phát biểu vào tháng 12/2012. Thực tế, trang tin của Liên Hợp Quốc cho biết Bloomberg và Clinton đã đến một sự kiện tháng 10/2012 nhưng không nhắc đến việc họ xuất hiện vào tháng 12/2012.
Charles cũng quảng cáo về các chuyến đến Nhà Trắng và gặp các chính trị gia, lãnh đạo châu Á tại Washington hay tham dự hội nghị tại Harvard, nơi nhiều giáo sư có mặt.
Cuối tháng trước, Charles cho biết sẽ có chuyến tham quan Học viện Quân sự Mỹ tại West Point ngày 18 - 25/6 và nói rằng cựu tổng thống Barack Obama sẽ phát biểu. "Bạn có thể tham gia một cuộc gặp với Obama và những người nổi tiếng khác, chụp ảnh với họ", Charles viết. Tuy nhiên, văn phòng của Obama cho biết cựu tổng thống không có kế hoạch nào như vậy.
Trang LinkedIn của Charles có thông tin rằng ông là giám đốc điều hành của Tập đoàn đầu tư Mỹ Wall Street Capital United. Chi nhánh tại Bắc Kinh của công ty này đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh năm 2012.
Khi các phóng viên Mỹ tuần trước đến địa chỉ ở Bắc Kinh của Hiệp hội Hữu nghị Trung Quốc Liên Hợp Quốc, họ không thấy tổ chức này. Công ty quản lý bất động sản cho biết họ chưa từng làm việc với khách hàng nào có tên như vậy.
Phương Vũ (Theo Washington Post)