From: Trang Pham
Sent: Monday, December 06, 2010 11:42 AM
Chào Thúy!
Tôi cùng tuổi với bạn, tôi nghĩ là những suy nghĩ của tôi và bạn chắc cũng sẽ gần giống nhau, chỉ khác một điều tôi là người ngoài cuộc nên tôi dễ chấp nhận sự thật hơn bạn. Với những gì bạn kể trong mục Tâm sự của VnExpress, tôi nghĩ bạn đã biết được tình cảm người yêu dành cho bạn. Và tôi chắc rằng trong lòng bạn cũng đã hiểu được tương lai của bạn như thế nào nếu kết hôn cùng người đó.
Việc người ta mù quáng khi yêu hay chấp nhận tất cả chuyện vô lý nhất trên đời chỉ để giữ chân người mình yêu cũng là việc bình thường thôi. Người xưa thường nói yêu là mù quáng mà. Nhưng nếu bạn muốn có cuộc sống tốt đẹp sau này thì hãy nghĩ cho mình nhiều hơn, hãy yêu bản thân mình nhiều hơn. Bạn hãy thẳng thắn nói chuyện với anh ấy và có những giới hạn nhất định với mối quan hệ của anh ấy và vợ cũ.
Nếu anh ấy không chấp nhận hay là chấp nhận nhưng không làm theo thì tôi nghĩ bạn biết bạn phải làm gì. Với điều kiện hiện nay của bạn, sẽ có nhiều cơ hội phía trước nếu bạn mở rộng lòng mình. Không ai giúp bạn được ngoài chính bạn. Tôi nghĩ bạn xứng đáng có được một cuộc hôn nhân trọn vẹn. Chúc bạn tìm được hạnh phúc thật sự và lâu dài.
Thân chào!