- Nếu không làm người mẫu cho Elite Beauty Vietnam, chị sẽ làm gì?
- Hồi trước tôi ấp ủ làm ca sĩ. Muốn thành đạt phải vào TP HCM. Trong khi đó, tôi thích cuộc sống và công việc ngoài này hơn. Bởi thế, thời gian này cứ ở Hà Nội đã.
- Chị đã chuẩn bị những gì cho cuộc thi?
- Trang phục đã xong xuôi, thương hiệu Kelly Bùi của chị Bùi Minh Trang. Chị Trang từng là người mẫu Hà Nội, học thiết kế ở Anh quốc. Chị Trang đã chuẩn bị hàng chục bộ đồ dạ hội, trang phục hằng ngày cho tôi. Riêng áo dài, tôi nghĩ phải cách tân một chút để vừa giữ nét truyền thống vừa có nét hiện đại hòa nhập với các bạn dễ dàng hơn.
Ngoài ra, tôi đang trau dồi ngoại ngữ, tìm hiểu các tiêu chí của cuộc thi. Mấy năm gần đây, Việt Nam được biết tới nhiều hơn về sắc đẹp, đó là điều đáng mừng. Mục đích của tôi là chứng minh thêm vẻ đẹp Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Tôi không quan tâm nhiều lắm đến giải thưởng.
![]() |
Người mẫu Phạm Thị Thùy Dương. Ảnh: Elite. |
- Chị đón nhận lời đề nghị dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2007 như thế nào?
- Rất hào hứng. Khi vào việc phải hào hứng mới làm được.
- Còn phần thi tài năng?
- Tôi chọn 1-2 ca khúc nước ngoài, và tự đệm piano, chẳng hạn bài Colour of the night. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm ngoái giúp tôi nhiều kinh nghiệm cho cuộc thi này.
Tôi đang tham khảo lựa chọn một vật lưu niệm để giao lưu và có thể tham gia đấu giá làm từ thiện. Một tháng ở Nhật Bản và Trung Quốc sẽ còn vất vả gấp 5 lần hồi tôi thi ở Nha Trang. Nhưng có lẽ tôi đã quen với nhịp độ nhanh và sự mệt mỏi rồi, nên chắc chắn là không vấn đề gì.
- Chiều cao của chị đăng tải trên trang web Global Beauties là 1,75 m...
- So với lần thi Hoa hậu Việt Nam 2006, tôi cao thêm 1 cm. Cũng ngại cao lắm, sợ ế chồng. Hiện tôi sống ở Hà Nội cùng chị gái. Thi thoảng chị cũng diễn thời trang. Bố mẹ vẫn ở Ninh Bình.
- Về vai trò MC trong chương trình "Lựa chọn thông minh" của Đài Truyền hình Hà Nội, bản thân chị đánh giá ra sao?
- Đài muốn có một nhóm MC riêng cho chương trình này, một thời gian dài luyện tập và tuyển lựa còn lại 3 người trong đó có tôi. Nhưng thời gian của tôi không đảm bảo đều đặn, vì thế họ sẽ tuyển thêm. Nhiều người bảo tôi dẫn hơi lắc lư và không được tự nhiên. Cái gì mới bắt đầu cũng ngượng ngập và khó khăn.
- Chị nhận được bao nhiêu lời mời đóng phim?
- Cũng có nhận được lời mời đóng phim truyền hình Cô gái xấu xí dài 169 tập. Lúc đầu casting ngoài Bắc, tôi được chọn vào một trong những vai chính. Nhưng thời gian đóng phim ở TP HCM quá nhiều, tôi sợ không thể tham gia nên đành bỏ. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời đóng phim nhựa, nhưng rốt cục tôi cũng không dành thời gian được.
- Một số người nhận xét: Thuỳ Dương thì hiền, dễ gần nhưng nhàn nhạt. Chị thấy thế nào?
- Bản thân tôi không phải là người hoàn thiện. Có thể người này bảo tôi nhạt, nhưng nhiều người khác lại không cho là như vậy. Tôi không bình luận gì. Nhiều người bảo tôi già trước tuổi. Cũng đúng thôi, vì tôi được rèn luyện trong môi trường quân đội từ nhỏ, tự lập từ năm 12 tuổi nên khá bản lĩnh. Bởi vậy, những áp lực từ nghề, những cám dỗ do sắc đẹp mang lại không phải là cái gì to lớn cho lắm.
Tôi rất thích câu trả lời phỏng vấn của Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 Ngô Phương Lan: "Sống thật với bản thân mình".
- Trong khi nhiều người mẫu kêu ca rằng không sống nổi bằng nghề thì Thùy Dương lại có vẻ không như thế. Tại sao vậy?
- Tôi thấy công việc dành cho người mẫu rất phong phú, đủ cho họ sống một cách trong sạch và dám ngẩng cao đầu, nghĩa là không cần đại gia phía sau. Khi không có chương trình thời trang, quảng cáo hay làm MC, tôi lại trở về đoàn nghệ thuật Quân khu 2 với tư cách nhạc công piano.
- Chị sang Nhật và Trung Quốc cùng ai?
- Một mình tôi.
(Theo Tiền Phong)