Chiếc Camry do Phó công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) điều khiển gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn được xác định đeo biển kiểm soát của chiếc Audi.
Sau khi uống rượu cùng nhóm bạn, cảnh sát cơ động lái ôtô 4 chỗ tông hai xe máy khiến một người chết.
Sau khi xảy ra tranh cãi về việc cho xe ra vào kho bãi, một quân nhân thuộc Quân đoàn 4 (Bình Dương) đã rút súng chĩa về hướng tài xế container, dọa bắn.
Nguyên thượng úy CSGT huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) Phạm Hồng Tuân cho rằng trước khi lái BMW tông vào nhóm dân quân tuần tra, khiến 2 người chết và 7 người bị thương, có uống một lon bia và chạy tốc độ 50-60 km/h. Kết quả điều tra không xác định được tốc độ của ôtô và không tìm thấy nồng độ cồn trong máu Tuân.
Tuân cúi đầu xin lỗi gia đình các dân quân tử vong và nhiều người mang thương tật, bật khóc xin tòa án nhẹ để có cơ hội làm việc kiếm tiền bù đắp cho các nạn nhân.
Ngoài hai dân quân đã chết, sau một năm bị thượng úy CSGT tông ôtô BMW trúng, hai người khác đang sống trong cảnh cùng cực.
Hai ngày sau khi lao chiếc BMW mượn của một người bạn ở Đồng Nai vào 13 dân quân đi tuần tra, thượng uý CSGT ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt.
Chiếc xe BMW do thượng úy CSGT Phạm Hồng Tuân gây tai nạn khiến 2 người chết và 8 người khác bị thương, được xác định mang biển số của chiếc Camry mà Công an Hà Nội cấp một phụ nữ.
Xác định thượng uý Phạm Hồng Tuân đã lái xe BMW gây tai nạn làm 2 người chết, 8 nạn nhân bị thương, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định sẽ "xử lý nghiêm vụ việc bất kể người gây tai nạn là ai".
"Tôi thấy vật đen lao qua trước mặt, tiếng gió vèo vèo lạnh sống lưng. Hoàn hồn thì thấy anh em bị hất tung, nằm ngổn ngang, la hét hoảng loạn", một dân quân trong nhóm tuần tra bị ôtô BMW đâm vào rạng sáng 6/12, kể.
Rạng sáng nay, lực lượng công an, dân quân cắm chốt tuần tra trên tuyến đường Mỹ Xuân - Hòa Bình (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thì bị chiếc ôtô lao thẳng vào, hất tung. Hai người đã chết, 8 người khác bị thương.