From: Thu Phuong Ho
Posted At: Wed 9/27/2006 3:57 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Anh Kiên là người quá ích kỷ và vô trách nhiệm
Khi đọc những tâm sự của anh Kiên, người mà tôi cảm thấy thông cảm và thương vô cùng chính là vợ anh, người đã thay anh một mình chăm lo con cái và bố mẹ chồng, gia đình chồng để anh có thể tự do bay nhảy, có những chuyến du lịch dài ngày ở khắp mọi nơi không có cô ấy. Anh không xứng đáng nhận được sự thông cảm.
Đúng như anh tự nhận xét về mình, anh là một người đàn ông tồi tệ, bỉ ổi và vô lương tâm. Anh quá ích kỷ và vô trách nhiệm khi lập gia đình, sinh con mà không có ý thức xây dựng, vun đắp cho gia đình của mình, cùng vợ chăm lo nuôi dạy con.
Anh đã yêu vợ anh và cưới chị ấy vì tình yêu. Khi đã chung sống với nhau, anh phát hiện giữa hai người có khoảng cách, có thể là về sự hiểu biết hoặc về những gì khác nữa. Nhưng thay vì tìm hiểu và tìm cách giải quyết, động viên chị ấy trau dồi kiến thức, dành nhiều thời gian trò chuyện, tâm sự với chị ấy để hai vợ chồng hiểu nhau hơn, anh lại trốn tránh, lao vào những cuộc chơi thâu đêm. Chính anh chứ không phải ai khác đã dựng nên bức tường ngăn cách giữa anh và vợ anh. Trong quan hệ vợ chồng, anh là người chỉ nhận về mà không chịu cho đi bất cứ cái gì.
Về cô bạn gái của anh, anh đã bao giờ thử so sánh giữa vợ anh và cô ấy? Anh nói vợ anh chỉ học hết lớp 9 còn cô bạn của anh là "con trong một gia đình danh giá, tôn trọng rất mực các giá trị đạo đức trong xã hội". Vợ anh học thức thấp kém hơn cô bạn kia, nhưng biết cách đối xử trên dưới. Không phải tự dưng mà cha mẹ, anh chị em của anh lại coi chị ấy như một thành viên ruột thịt trong gia đình.
Tôi có thể chắc chắn một điều rằng khi chuyện ngoại tình của anh bị phát giác thì vợ anh mới là người được cha mẹ, anh chị em anh bênh vực. Còn cô bạn gái của anh thì sao? Như thế nào thì được coi là "giá trị đạo đức trong xã hội"? Gia đình cô ta có thể đúng là một gia đình danh giá, tôn trọng đạo đức. Nhưng cô bạn anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình như vậy, tại sao lại không hấp thụ được những điều tốt đẹp?
Quan hệ với một người đàn ông đã có vợ, đi nhà nghỉ, khách sạn để quan hệ tình dục nhiều lần, rồi không ít lần đi du lịch dài ngày với anh ta, vô tư hưởng thụ những cái đáng ra là của người khác, liệu có được coi là đúng với giá trị đạo đức xã hội? Chuẩn mực đạo đức xã hội, theo anh, có thể chấp nhận được những việc mà anh và cô ta đã làm?
Anh đã bao giờ nghĩ đến kết cục của mối tình giữa anh và cô bạn gái kia nếu hai người lấy nhau? Khi chưa cưới, anh từng rất yêu và lo lắng cho vợ anh rất nhiều. Nhưng sau khi cưới, anh đã đánh mất dần tình yêu đó. Hiện giờ, anh quan hệ với cô bạn kia, giữa hai người chỉ toàn những lãng mạn, hưởng thụ. Liệu khi anh và cô ta cưới nhau, đối mặt với bao vấn đề cơm áo gạo tiền, đối nội đối ngoại, tình yêu giữa anh và cô ta có còn? Chưa kể cuộc hôn nhân của hai người sẽ phải đối mặt với sự lên án từ phía gia đình, bạn bè và từ chính đứa con trai của anh.
Anh nói rằng vợ anh nông nổi. Tôi không nghĩ như vậy. Bất kỳ người phụ nữ nào một khi đã đặt toàn bộ lòng tin vào người chồng của mình sẽ vô cùng đau đớn và tức giận khi biết được niềm tin đó bị phản bội. Hơn thế nữa, anh đã sống lừa dối chị ấy suốt mấy năm trời. Hãy thử đặt mình vào địa vị của chị ấy, anh có chắc chắn anh sẽ không có những phản ứng tương tự như chị ấy?
Anh nên dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc vợ và con hơn, gần gũi, chuyện trò, tâm sự với chị ấy để khôi phục lại tình cảm giữa hai người. Nếu như anh thực sự không còn chút tình nào dành cho chị ấy, và sự cố gắng, quan tâm của anh cũng không giúp gì hơn được, anh nên giải quyết ổn thỏa cho chị ấy. Chị ấy xứng đáng có người chồng tốt hơn anh.
Chúc anh có được quyết định đúng đắn.