Nghệ AnGiữa năm 2023, nhóm liên lạc của Sư đoàn 341 xuất hiện một dòng tin: "Tôi là Trần Đăng Kha, người duy nhất còn sống của trung đội 22 người bị địch phục kích năm 1977".
4 ngày sau khi xung đột Ukraine bùng phát, bệnh viện nơi bác sĩ Andrei công tác ở thành phố Mazyr của Belarus tiếp nhận đợt thương binh Nga đầu tiên.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc quyết định tặng 100 máy giặt mới cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) do máy ở đây bị hỏng.
Bố tôi là bệnh binh, thương tật 47%. Tôi được biết có chính sách mới cho bệnh binh, vậy bố tôi sẽ được hưởng chế độ cụ thể như thế nào? (Đỗ Văn Sự)
Dù mất một cánh tay sau trận không chiến, Ivan Leonov vẫn khao khát được bay và tìm ra cách điều khiển tiêm kích bằng một thiết bị đặc biệt.
Hà NộiĐội nữ Quân y tập các bài vượt chướng ngại vật trên chiến trường, cứu chữa thương binh thuộc nội dung thi tại Army Games 2020.
Cần ThơÔng Vui nói với người phụ nữ hơn mình 17 tuổi: “Tui thương bà, bà có chịu không? Bà Hườn đáp lại: “Tui đẻ ông ra còn được chứ thương yêu gì?
Bố tôi là thương binh và gia đình cần phải làm gì để được nhận chính sách hỗ trợ về nhà ở với người có công với cách mạng? (Độc giả Phạm Toàn)
Ngân hàng đã trao tặng 99 chiếc Smart TV 43 inch cho thương binh địa phương.
Quá trưa, ông Quyết (Hà Nội) gặt xong 5 sào ruộng bằng cái liềm quấn vào mẩu tay cụt. Chưa "đã" việc, ông chạy về vác lưỡi cày ra đồng.
Hơn 20 năm, thương binh Lâm Văn Bảng (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đi sưu tầm hiện vật cũ của đồng đội về trưng bày ở bảo tàng do chính ông thành lập.
Trung tâm Điều dưỡng người có công chăm sóc hơn 200 thương bệnh binh, từ bữa ăn đến khám sức khỏe cho từng người đều được các y bác sĩ tận tình giúp đỡ.
Lãnh đạo Chính phủ đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả công tác chăm sóc người có công với cách mạng.
Tôi nhận tiền trợ cấp thương binh hàng tháng nhưng không tiêu mà cho vào tài khoản tiết kiệm riêng. (Trần Vương)
Chấp nhận mỗi hồ sơ thương binh giả có giá 20 triệu đồng, 8 người ở Nghệ An đã đưa tiền cho kẻ lừa đảo.
Sau giải phóng Phnom Penh, trinh sát Nguyễn Toàn Thắng mất đôi chân trên đường về nước, buồn chán, ông thường uống rượu một mình.
Trong khi hệ thống bán vé online bị treo, cảnh xếp hàng mua vé ở trụ sở VFF tiếp tục hỗn loạn.
Đầu tư nhà máy gạch 14 tỷ đồng, năm đầu tiên tưởng phá sản nhưng thương binh Nguyễn Văn Sáu đã vượt qua khó khăn.
Hàng trăm thương bệnh binh và người khuyết tật được lắp chân giả miễn phí tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (Vĩnh Phúc) sáng 10/7.
Sở Giao thông mới đang lập đề án hạn chế, tiến tới cấm xe ba bánh để dự kiến trình lên thành phố vào tháng 9.