![]() |
HLV Mai Đức Chung đã rút ra nhiều bài học quý sau thất bại cay đắng của đội U23 VN tại SEA Games 24. Ảnh: Trường Huy. |
HLV Mai Đức Chung, đại diện cho BHL người Việt, bắt đầu cuộc mổ xẻ kéo dài suốt buổi sáng bằng báo cáo nguyên nhân chính dẫn tới thất bại của U23 VN tại SEA Games vừa xong. "Đội U23 hoàn toàn không được chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực cho giải đấu tại Thái Lan. Sức lực không được tích luỹ nên càng đá, các cầu thủ càng nhanh xuống sức và hậu quả là chơi rất tệ hại đến nỗi ra về trắng tay. Trong năm 2007, phần lớn các cầu thủ phải thi đấu tới 50, thậm chí là 60 trận ở các giải khác nhau, từ V-League, Asian Cup, vòng loại Olympic, vòng loại World Cup, Agribank Cup và cuối cùng là SEA Games. Đầu tiên, BHL nghĩ nếu tập hợp một đội, tạo điều kiện thi đấu nhiều giải thì công tác huấn luyện cũng như cọ xát sẽ được duy trì trong một thời gian dài thì đó là điều kiện thuận lợi. Nhưng mọi việc cuối cùng đã diễn ra tồi tệ.
Thi đấu nhiều quá khiến các cầu thủ oải, thể lực sa sút và cả sự hưng phấn, háo hức ra sân cũng không còn. Trong giai đoạn chuẩn bị, nhiều trụ cột bị chấn thương và không lấy lại phong độ tốt nhất. Bên cạnh đó, giờ tập luyện khác với giờ thi đấu cũng khiến cho các cầu thủ không phát huy được khả năng của mình khi xung trận. HLV Riedl cũng không cởi mở với những đóng góp của BHL người Việt, dẫn tới những sai lầm. Ông ấy không tạo cơ hội cho các nhân tố mới nên lối chơi của đội U23 VN không có gì đột biến cả mà vẫn đều đều như các đối thủ đã biết. Những sai lầm trên khiến chúng ta đặt mục tiêu lớn nhất tại SEA Games 24 nhưng cuối cùng đã thất bại. Đó là thực tế rõ ràng".
"Kỹ thuật của đội U23 yếu lắm, HLV Riedl chuẩn bị quá sơ sài". Cựu HLV trưởng ĐTVN Trần Duy Long đã bắt đầu phần nhận xét như vậy. "Lẽ ra, năm nay phải là năm được mùa của bóng đá Việt Nam nhưng rồi, những sai lầm đã bắt chúng ta phải chấp nhận một kết cục buồn bã. Theo quan sát của tôi, trình độ kỹ thuật của các tuyển thủ rất yếu, không thể ngờ đó lại là sự thật. Trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng ở TP HCM, tôi có xem một vài buổi tập và thất vọng khi thấy các em thực hiện không thành công những động tác tạt bóng đơn giản. Thậm chí, tạt 4 cú thì hỏng đến 3, pha thành công còn lại cũng chẳng thuận lợi cho đồng đội. Sự chuẩn bị cho giải đấu này của HLV Riedl cũng quá sơ sài. Đến nỗi, chính ông ấy cũng không hiểu sở trường, sở đoản của các học trò thì làm sao thành công được.
Tôi có ngồi xem trận bán kết VN - Myanmar với HLV Lê Thuỵ Hải, và khi đến loạt đá luân lưu, ông Hải bảo không bao giờ được phép cho Vũ Phong đá phạt đền vì bóng kiểu gì cũng... lên trời. Quả nhiên, Vũ Phong thực hiện không thành công. Ngoài ra, trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 24, HLV Riedl phải đưa các cầu thủ đến Viện khoa học thể thao để kiểm tra các chỉ số, qua đó xác định chính xác thể trạng của các cầu thủ đang ở mức nào, điều chỉnh ra sao để nắn điểm rơi phong độ vào SEA Games. Ngay cả BHL người Việt góp ý cũng rất cảm tính nhưng nếu có thông số rõ ràng thì HLV Riedl làm sao mà phủ nhận được. Thật buồn khi nhìn thấy các cầu thủ Việt Nam thường bất lực trong những pha một đối một".
![]() |
HLV Trần Duy Long chỉ ra vô khối bất cập trong sự chuẩn bị của đội U23 VN trước SEA Games 24. Ảnh: Trường Huy. |
HLV Trần Văn Phúc, thành viên của Hội đồng HLV quốc gia, tỏ ra gay gắt khi đề cập đến sự chuẩn bị của đội U23 VN: "Về cơ bản, LĐBĐ VN không nên sử dụng một HLV trưởng gặp vấn đề về sức khoẻ. Dù ông ấy giúp các cầu thủ trưởng thành, đưa bóng dá Việt Nam phát triển nhưng nói thật, chẳng HLV nào nằng nặc triệu tập một cầu thủ què chân lên tuyển cả. Rồi sao nữa, ông ấy chẳng đi xem giải U21 Quốc gia rồi gọi 3 cầu thủ lên rồi lại trả họ về mà chẳng mang lại ích lợi gì. Ngoài ra, cần phải đầu tư cho các tuyển trẻ như U17, U19, U21 thì lứa U23 và ĐTQG mới mạnh lên được chứ. Còn về các HLV nội, ở các đội bóng, họ nhận lương 25, 30 triệu đồng một tháng rồi mỗi năm có thêm mảnh đất cũng trị giá vài trăm triệu, đằng này, HLV Mai Đức Chung chỉ có 5 triệu một tháng. Các cầu thủ cũng thế, lương ở CLB cao gấp 5 lần LĐBĐ VN trả thì làm sao tạo động lực được. Nói thật, bây giờ, có được mời, tôi cũng chẳng lên tuyển làm gì. Tiền chẳng phải là cái gì ghê gớm nhưng nó lại là một phần của cuộc sống mà mỗi người phải tính toán. Về phía Hội đồng HLV quốc gia, SEA Games 24 vừa rồi, LĐBĐ VN chẳng mời ai sang Thái xem đội đá cả để rồi bây giờ, khi thất bại lại bắt chúng tôi kiểm điểm".
Phó chủ tịch LĐBĐVN phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng đánh giá: "Trong sai lầm ở giai đoạn chuẩn bị của đội U23 VN cũng như thành tích nghèo nàn tại SEA Games 24, Thường trực LĐBĐVN phải chịu trách nhiệm trước tiên. Trong thể thao, thắng thua là chuyện hết sức bình thường nhưng chúng ta phải thấy nhục, phải biết xấu hổ khi đội nhà bị Singapore tra tấn rồi ghi liên tiếp 5 bàn vào lưới. Thời gian đầu tiên, việc giao cả 3 đội cho HLV Riedl là điều hợp lý vì tiết kiệm được chi phí. Nhưng đến nay, điều đó không còn đúng nữa. Tuy nhiên, HLV Riedl ra đi, ông ấy đã là người thất bại, uy tín và khả năng kiếm việc cũng giảm sút nhiều. Tôi nghĩ, không nên đổ lỗi cho HLV Riedl nữa mà chỉ mong ông ấy chia sẻ hết kinh nghiệm 8 năm làm việc ở Việt Nam cho LĐBĐ VN. Đó sẽ là cái được nhất cho chúng ta trong thời điểm này đồng thời nó không vi phạm những nguyên tắc về đạo đức".
![]() |
Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng cho rằng LĐBĐVN phải chịu trách nhiệm cao nhất cho thất bại của U23 VN tại SEA Games 24. Ảnh: Trường Huy. |
Minh Hải