Trung QuốcLing quan hệ ngoài luồng với người có gia đình, bí mật trữ tinh trùng rồi khi anh này chết đã dùng để sinh con trai và kiện đòi chia thừa kế.
Ông tôi lập di chúc chia đất cho ba con trai nhưng không có chữ ký và người làm chứng, để rồi sau đó mọi chuyện rồi như tơ vò.
Chị em tôi đứng trước nguy cơ không được chia thừa kế, lại còn gánh nợ sau khi cha qua đời.
Thương con dâu như con ruột, ba mẹ tôi muốn chia đất thừa kế cho chị dâu (dù anh tôi đã mất) và tôi là người đầu tiên ủng hộ.
Mẹ em là phụ nữ theo tư tưởng truyền thống, không muốn ly hôn trong khi ba em cùng người kia đã qua lại 4 năm, có con riêng.
Tôi nghĩ sau này gia đình tôi khó sống với anh chị em nhà chồng vì bí mật này.
Tôi rất sợ bố mẹ tuổi già, sức yếu có thể ra đi bất kỳ lúc nào mà không để lại di chúc phân chia tài sản cho con cái.
Nếu tôi đòi hỏi công sức góp phần trong vườn sầu riêng, cả gia đình sẽ lục đục.
Những ngày cuối đời, bà An phải chứng kiến cảnh con cháu tranh giành đất đai ngay cạnh giường bệnh.
Muốn vợ chồng tôi về quê lo chuyện hương khói sau này, nhưng bố mẹ chồng tôi lại nhất quyết không sang tên ngay căn nhà thờ tự cho con.
Ngay sau khi ông nội tôi qua đời, chú giữa lập tức đòi anh chị em trong nhà phải ký giấy sang tên căn nhà bố để lại cho mình.
Chưa chết chưa sang tên tài sản, con nào cũng phải có phần, cảnh giác với dâu rể... tôi rõ ràng và cứng rắn ngay từ đầu với các con.
Anh con bác của tôi là trưởng họ, chỉ tính mỗi năm làm giỗ cũng đã tốn hơn 30 triệu đồng.
Chỉ người cùng huyết thống mới có quyền thừa kế tài sản? Con được từ chối quyền thừa kế để đỡ phải trả nợ thay cha mẹ? Di chúc miệng có "hạn sử dụng" một năm hay 6 tháng?
Bắc GiangHơn 6.300 m2 đất thừa kế không có di chúc, bảy con gái cho rằng mình góp tiền xây nhà thờ cha mẹ, cáo buộc con trai trưởng "không đóng góp gì" nhưng từ thủ đô về quê để chiếm hết nhà cửa, sổ đỏ.
Nhờ thừa hưởng tài sản từ gia đình, thế hệ những người sinh từ năm 1981 đến năm 2000 được coi là giàu nhất trong lịch sử.
Thay vì giấu giếm gia sản, cậu tôi công khai với các con về số tiền thừa kế sau này của mối đứa ngay từ khi mới học cấp hai.
Bán nhà và đưa hết tiền cho con út giữ hộ, bố mẹ tôi thành trắng tay, không nhà cửa, tiền bạc, phải nhìn các con đánh nhau giữa đường.
Kế nghiệp gia đình hay theo đuổi ước mơ là băn khoăn của nhiều người.
Chỉ có 2 tỷ đồng trong tay, bố mẹ tôi vẫn quyết mua bốn mảnh đất để tặng sớm cho các con, coi như tài sản thừa kế vào đời.