Trước đội nữ Triều Tiên quá mạnh, các cô gái Việt Nam đã không thể tạo nên một bất ngờ trên sân Thống Nhất chiều thứ Sáu. Suốt trận đấu, các học trò của ông Trần Vân Phát không có một cú sút nào về phía khung thành đội khách. Bởi đội nữ chủ nhà không thể triển khai lên bóng được để tấn công. Hàng tiền vệ đã bị bẻ gãy và sụp đổ hoàn toàn trước sức mạnh và kỹ thuật khéo léo của đội nữ Triều Tiên. Các hậu vệ chỉ biết phá bóng giải vây. Trong thế trận liên tục chống đỡ, đội nữ Việt Nam đã nhận ba bàn thua.
Nữ Việt Nam (đỏ) không thể có kết quả tốt trước nữ Triều Tiên quá mạnh. Ảnh: An Nhơn. |
"Đây là trận đấu khó khăn của đội nữ Việt Nam. Triều Tiên tỏ rõ quá mạnh, nên tôi áp dụng lối chơi phòng ngự. Dù thất bại 0-3 nhưng tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò. Việc được chạm trán với đối thủ tầm cỡ hàng đầu bóng đá nữ thế giới như Triều Tiên sẽ giúp các tuyển thủ nữ Việt Nam tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt ở trận đấu với Thái Lan", HLV Trần Vân Phát nhận xét về trận đấu.
So với trận thua trước nữ Trung Quốc 0-1, ở trận đấu thứ hai, ông Trần Vân Phát có hai sự điều chỉnh ở tuyến trên. Tiền đạo Tuyết Mai và Ngọc Châm phải ngồi ghế dự bị để nhường lại cho Minh Nguyệt và Kim Tiến. Kim Chi được đẩy lên đá tiền đạo. Tuy nhiên, sự điều chỉnh nhân sự này cũng không giúp đội nữ chủ nhà có thế trận tốt trước Triều Tiên - đội đã thắng nữ Thái Lan 5-0 trước đó.
Ngay từ tiếng còi khai cuộc, các cô gái đến từ Đông Á đã đẩy đội chủ nhà phải co cụm về sân nhà chống đỡ. Phút 12, Ngọc Anh không cách nào khác khi bị qua bóng, đành kéo ngã Kim Yong Ae trong vòng cấm và trọng tài cho đội khách hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, tiền đạo Un Gyong đã không cho Kiều Chinh cơ hội nào, mở tỷ số 1-0.
Sau khi nhận bàn thua sớm, mặc dù có sự động viên của một số đông khán giả, nhưng lối chơi của nữ Việt Nam không khá hơn. Với các pha tấn công hai biên, bóng được rót vào vòng cấm cho các tiền đạo cao to ở trong, đội nữ Triều Tiên khiến các hậu vệ Việt Nam, với sự chỉ huy của thủ quân Đào Thị Miện phải làm việc hết sức vất vả. Phút 39, từ đường treo bóng bên cánh phải của Jong Ran, tiền đạo Kim Suk trong tư thế thoải mái dễ dàng đánh đầu vào góc lưới, nâng tỷ số lên 2-0.
Bước vào hiệp hai, thế trận của Việt Nam vẫn không khá hơn. Đội khách vẫn cầm chắc bóng dồn ép đội Việt Nam về sân nhà. Và phút 66, nữ Triều Tiên có bàn thắng gia tăng cách biệt. Sau tình huống xuất sắc tung người đẩy cú sút phạt, thủ môn Kiều Chinh đã vào lưới nhặt bóng lần thứ ba. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Kim Suk lao người đánh đầu đẹp mắt trước sự bất lực của ba hậu vệ chủ nhà, hoàn tất chiến thắng đậm 3-0 cho nữ Triều Tiên.
An Nhơn