Thanh Vân -
Sóng gió nổi lên khi Paul Auster trả lời phỏng vấn tờ nhật báo Hurrivet của Thổ Nhĩ Kỳ, nhân dịp tờ này đăng nội dung cuốn sách mới nhất của ông là Winter Journal (Tạm dịch: Nhật ký mùa đông). Nhà văn Mỹ tận dụng cơ hội được tiếp xúc báo giới Thổ để kêu gọi sự chú ý về vấn đề nhân quyền tại đất nước này. Auster nói, lẽ ra ông không nên đặt chân đến đất nước Thổ Nhĩ Kỳ vì quốc gia này đã bỏ tù hơn 100 nhà báo và nhà văn.
![]() |
Nhà văn Paul Auster. Ảnh: Listal |
Điều này làm dấy lên cuộc khẩu chiến giữa Paul Auster và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Tại một cuộc họp đảng, Thủ tướng Erdogan đáp trả bài phỏng vấn bằng cách gọi tiểu thuyết gia Mỹ là "tên ngu dốt". Ông Erdogan nêu ra việc gần đây, Paul Auster đã viếng thăm Israel, nơi mà ông Erdogan cho là mọi vấn đề về tự do nhân quyền đều rất hạn chế.
Trước phát ngôn của ngài Thủ tướng, tiểu thuyết gia Mỹ phản pháo: "Dù cho ông ta có nói thế nào về Israel đi nữa thì có một thực tế là Israel vẫn còn tự do ngôn luận và không có chuyện nhà văn hay nhà báo bị cầm tù".
Cuốn Winter Journal được xem là tự truyện về cuộc đời của Paul Auster. Sách được lên kế hoạch phát hành tại Mỹ vào tháng 9 tới.