Vấn đề là các quan khách khác lại mặc complete và đeo cà vạt.
![]() |
Thứ trưởng Edward và Tổng thống Arroyo. Ảnh: AFP. |
Cũng như các đại biểu khác tham sự các hội nghị của ASEAN tuần này tại Manila, thứ trưởng ngoại giao Edwards cũng được phát một chiếc barong - loại sơ mi làm bằng vải dệt tay, mà các quan khách phải diện trong một số cuộc gặp và chụp ảnh.
Nhưng áo đó không dùng cho tiệc tối hôm thứ ba, nơi ông gặp các quan chức khác như Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Negroponte, hay hoàng thân Mohamed Bolkiah của Brunei.
Edwards có vẻ không phải là người vui vẻ nhất trong căn phòng, khi cả nhóm đại biểu đứng lên cho màn chụp ảnh - mà ông lại phải đứng ở hàng đầu.
Dẫu sao, Edwards đã trình bày một vẻ mặt dũng cảm nhất và mỉm cười khi bắt tay một nhà lãnh đạo khác, cũng không đeo cà vạt trong tiệc tối - bà chủ nhà Tổng thống Gloria Arroyo.
Mai Trang (theo AFP)