![]() |
Cho Seung-hui. Ảnh: AP. |
“Y hành động một mình và chúng tôi gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin về y”, phát ngôn viên của trường Virginia Larry Hicker cho biết, một ngày sau khi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử Mỹ.
Vụ thảm sát bao gồm hai vụ tấn công cách nhau hai giờ đồng hồ. Vụ đầu tiên xảy ra tại một ký túc xá, nơi hai người bị giết chết. Tiếp theo, bên trong tòa nhà dành cho các lớp học, kẻ sát nhân bắn chết 30 người khác, sau đó tự sát.
Thủ phạm tên là Cho Seung-Hui, 23 tuổi. Cho có địa chỉ ở Centreville, Virginia, nhưng đang sống trong một khu ký túc xá ở trường. Cho vào nước Mỹ tháng 9/1992 và mới gia hạn thẻ xanh năm 2003.
Trong ba lô của Cho có hóa đơn mua một khẩu súng lục Glock 9 mm và dấu tay của y được tìm thấy trên cả hai khẩu súng được sử dụng trong vụ thảm sát.
Đại tá Steve Flaherty thuộc lực lượng cảnh sát Virignia cho biết có nhiều bằng chứng cho thấy Cho thực hiện cả hai vụ tấn công, nhưng điều này vẫn chưa chắn chắn 100%: “Không có bằng chứng có đồng phạm trong cả hai vụ nổ súng nhưng chúng tôi đang thăm dò khả năng này”.
Gia đình của kẻ sát nhân sống trong một ngôi nhà hai tầng sơn trắng ở Centreville. Cho từng bị cảnh sát phạt lái xe quá tốc độ, và đúng ra sẽ phải ra tòa ngày 23/5.
“Anh ta rất trầm tĩnh, luôn có một mình”, người láng giềng Abdul Shash bình luận về Cho. Shash cho biết y hay chơi bóng rổ lúc rảnh, và không đáp lại khi có người chào mình. Gia đình của y cũng sống trầm lặng.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc gửi lời chia buồn và cho biết Hàn Quốc hy vọng thảm kịch sẽ không làm “bùng lên thù hằn hay thành kiến chủng tộc”.
Trường Virginia Tech cho sinh viên nghỉ học một tuần.
M.C. (theo AP)