Thời tiết ấm bất thường trong thời gian qua đã làm ban tổ chức tại thành phố Vancouver (Canada) có nhiều việc phải làm hơn so với Thế vận hội mùa hè. Những bức ảnh chụp đồi núi trơ trọi và một vài bông hoa hé nở vừa được giới truyền thông địa phương tiết lộ có vẻ đang đe dọa tới chất lượng môn thi đấu ở gần vùng núi Cypress.
Theo các nhà khí tượng học, thành phố Vancouver đang phải trải qua tháng 1 nóng nhất kể từ năm 1937. Đợt khí hậu ấm không ảnh hưởng tới mật độ tuyết rơi ở vùng cao, nhưng tại Cypress, người ta có lý do để lo ngại. Hồi đầu tháng, khu vực thi đấu từng được đóng cửa do lo ngại nhiệt độ cao bất thường và mưa có thể gây ảnh hưởng cho người chơi.
Kwame Nkrumah-Acheampong, VĐV người Ghana, luyện tập để chuẩn bị cho Thế vận hội 2010. |
Để đảm bảo Olympic mùa đông diễn ra suôn sẻ, theo ban tổ chức, công nhân đang nỗ lực chuyển tuyết về từ vùng cao. Trước đó, BTC đã dự trữ được một lượng lớn bằng cách chạy 35 cỗ máy tạo tuyết suốt ngày đêm từ tháng 11 năm ngoái.
"Chúng tôi đã tiến một bước đáng kể trong quá trình chuẩn bị cho Thế vận hội", ông Tim Gayda - Phó chủ tịch ủy ban tổ chức - cho biết.
Theo nhà tổ chức, nhiều xe dọn tuyết và xe tải đã được huy động để vận chuyển khoảng 1.100 kiện rơm và 300 khối tuyết lớn. Rơm - hầu hết được vận chuyển bằng máy bay trực thăng - đóng vai trò lót nền. Sau đó nó được phủ một lớp tuyết lên trên.
Đây không phải là lần đầu tiên thời tiết ấm trở thành vấn đề đối với thành phố chủ nhà trước Thế vận hội mùa đông. Thời tiết ở vùng quanh Vancouver vốn ấm áp và ẩm ướt, thường có nhiều mưa hơn tuyết nên gây ra tình trạng trơn trượt, lấm bùn. Trên thực tế, Vancouver có lẽ là thành phố nóng nhất ở các kỳ Thế vận hội mùa đông, dù không phải là thành phố chủ nhà đầu tiên bị gây phiền phức bởi thời tiết.
Nhiều tháng trước Thế vận hội Nagano năm 1998, các nhà tổ chức tại Nhật cũng gặp phải vấn đề tương tự. Tình trạng chỉ được giải quyết nhờ một đợt mưa tuyết lớn sau đó. Vấn đề cũng xảy ra tại Salt Lake City năm 2002 và chỉ được tháo gỡ vào đúng thời điểm tranh tài.
Tuy nhiên, theo Shannon Bahrke, cựu VĐV người Mỹ, thiếu tuyết là chuyện đáng lo song không phải là vấn đề quá lớn.
"Là VĐV thi đấu trong mùa đông, chúng tôi đã quen với những thay đổi thường xuyên về thời tiết và điều kiện thi đấu", cựu VĐV đoạt huy chương bạc tại Salt Lake cho hay. "Chúng tôi đã quen với những cơn bão tuyết, điều kiện ánh sáng không tốt và nhiều khó khăn khác. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là tập trung kiểm soát những gì có thể và chuẩn bị tốt nhất về tinh thần, thể lực, làm được như vậy mới mong đạt phong độ cao tại Thế vận hội mùa đông".
Olympic mùa đông 2010 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 28/2. Có 80 quốc gia tham dự với khoảng 5.500 VĐV.
Nguyễn Tuấn