Suốt tuần qua hàng nghìn người dân ven biển miền Tây kéo về chùa Sala Pô Thi Sêrây SaKô (chùa Mới) ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) để xem cá voi. Con cá nặng hơn 10 tấn được ngư dân phát hiện nằm trên bãi bồi ven biển sáng 11/10. Đến chiều cùng ngày nước biển chưa dâng lên, người dân địa phương dùng bạt che nắng cho cá. |
Sau khi cá chết, chùa Mới (cách nơi phát hiện cá khoảng 3 km) xin phép chính quyền địa phương thuê xe kéo xác vào làm lễ cúng bái theo phong tục của ngư dân miền biển. Đến nay nhà chức trách vẫn chưa xác định chính xác đây là loại cá voi gì. |
Theo ngư dân, cá voi rất linh thiêng nên gọi là "Ông". Người đi biển thường xuyên cầu nguyện được "Ông" che chở, đánh bắt thuận lợi. |
Lần đầu tiên cá voi nặng hơn 10 tấn dạt vào biển Sóc Trăng, người dân Vĩnh Châu xem đây là điềm lành. Mỗi người đến cúng bái đều đóng góp kinh phí để cùng nhau chung tay xây mộ cho cá. Hai cụ bà thành tâm khấn nguyện "Ông" phù hộ cho con cháu của họ ra khơi không gặp trở ngại và ngư dân ven biển luôn được mùa tôm cá. |
Chùa Mới cho biết mộ cá voi dài 12,5 m, rộng 2,4 m và chỉ mới xây cao 1,5 m tốn hết 5.000 viên gạch. Xung quanh mộ sẽ được trồng cây cảnh, tạo hoa viên và lập bàn thờ để người dân trong vùng đến cúng bái. Hiện mộ cá voi đã được lấp cát, chờ xác cá phân hủy, cát lún xuống mới bắt đầu xây nóc phía trên. |
Cao Thành Long