Nhân viên điều hành nhận bằng khen từ lãnh đạo công ty. Ảnh: C.T |
Rạng sáng 10/8, bên ngoài ga đến quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, anh Phạm Văn Quí, nhân viên điểm tiếp thị taxi Vinasun phát hiện trong giỏ xe đẩy hàng có một túi xách nữ màu vàng. Anh vội thông báo cho Trung tâm An ninh Hàng không sân bay.
Kiểm tra bên trong túi, cơ quan chức năng ghi nhận có điện thoại Nokia, vé máy bay chưa đi, nhiều nữ trang bằng vàng cẩn hột gồm nhẫn, lắc tay, dây chuyền… và một phong bì chứa 36,5 triệu đồng. Tổng tài sản trị giá khoảng 200 triệu đồng.
Cùng lúc này, hành khách Đỗ Thị Kim Liên (ngụ quận Gò Vấp) gọi đến điện thoại trong túi xách, nhận là chủ sở hữu chiếc túi để quên. 2h sáng cùng ngày, anh Quí đã trao tài sản lại cho bà Liên tại văn phòng đội An ninh Sân bay.
"Tôi đi từ Huế vào Sài Gòn. Khi xuống sân bay, do đoàn đi đông nên không ai nhớ đến túi xách. Khi về đến nhà, tôi kiểm lại mới phát hiện chiếc túi bị bỏ quên. Rất may là ở sân bay còn có nhiều người tốt bụng như anh Quí", bà Liên bày tỏ.
Sáng 18/8, anh Qúi được lãnh đạo Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam trao giấy khen và phần thưởng một triệu đồng.
Châu Thành