Thứ năm, 28/3/2024
Thứ tư, 18/4/2018, 16:05 (GMT+7)

Trai làng tranh tài kéo co ngồi ở Hà Nội

Hàng chục thanh niên đóng khố đỏ, kéo co ngồi bằng cây song trong lễ hội ở Hà Nội.

Ngày 18/4 (3/3 âm lịch), lễ hội đền Trấn Vũ (phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) đã diễn ra với hoạt động nổi bật là trò chơi dân gian kéo co ngồi.

Đây là lễ hội đã được Nhà nước công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Trước khi diễn ra phần hội, hàng chục thanh niên trong làng đóng khố đỏ, chít khăn để diễu hành cùng lễ vật.

"Tiêu chuẩn để chọn người kéo co là gia đình văn hóa, có năm đời sinh sống ở làng", ông Ngô Quang Khải, Trưởng ban di tích đền Trấn Vũ cho biết.

Sau nghi lễ trình đức Thánh, cây song dùng để kéo co được đội trưởng các nhóm dâng cao 3 lần để nâng cao khí thế.

 

Các đội chuyền tay nhau cây song để tiến ra bãi đất trống. Mỗi nhóm kéo co phải đủ 24 người và một tổng cờ.

Cây song có chiều dài 50m, đường kính 5cm. Trước khi diễn ra lễ hội, cây được ngâm nước để dễ dàng uốn thẳng, đàn hồi.

Ranh giới phân định được kẻ rõ trên thân cây song. 

Cây song được luồn qua chiếc cột lim chôn cố định xuống đất.

 

Sau khi có hiệu lệnh, tổng cờ hai bên phất cờ và các nhóm bắt đầu ra sức kéo.

Khi kéo co ngồi, mỗi người dùng tay ghì chặt cây song, chân đạp thành hố sâu dưới đất để tạo lực. Người tham gia phải có sức khỏe, thân hình vạm vỡ, săn chắc.

Trai tráng trong làng căng sức để mang lại chiến thắng cho đội mình.

Theo truyền thuyết, xưa kia làng Ngọc Trì gặp hạn hán, 12 giếng trong làng chỉ còn một có nước.

Thời đó, nước được gánh bằng quang làm bằng dây song. Trai tráng trong làng khi tranh nhau lấy nước thì giằng co cái quang. Bên giằng, bên giữ, lại sợ đổ mất nước nên ngồi xuống đất mà ôm lấy thùng. Hạn hán qua đi, nhớ lại tích ấy, nghĩ ra trò kéo co ngồi để trình diễn ở hội làng với mong muốn cầu cho mưa thuận, gió hòa.

Ngọc Thành