Sự việc xảy ra đêm 16/9 tại số 1 Hoàng Việt, quận Tân Bình, TP HCM. Trong mùi khói súng khét lẹt, những vị khách chưa kịp thoát thân nhận ra nguồn cơn phẫn uất của kẻ nổ súng. Anh ta bị một tay P.R. (nhân viên giao tiếp, dẫn khách) ở đây nẫng mất chiếc điện thoại di động, khi đang tưng bừng nhạc, rượu. Khiếu nại với người chủ ở đây, một Việt kiều Mỹ, thì anh ta nhận được câu trả lời: “Có cái điện thoại mà cũng bày đặt...”. Một tuần sau vụ việc trên, cũng tại vũ trường này, hai khách hàng Nguyễn Tử Tuấn và Chương Nguyễn Toàn Hùng đã bị đâm, chém, khi vừa ra khỏi cửa, lúc 1h15'. Nguyên nhân thật đơn giản: Giẫm chân lên nhau khi đang nhảy nhót...
Không chỉ ở Thiên Hà, những đợt sóng ngầm như vậy cũng nổi lên ở nhiều vũ trường khác trên địa bàn thành phố, bất chấp đợt thắt chặt quản lý hoạt động vui chơi giải trí về đêm của các cơ quan chức năng. Như Mưa Rừng, số 5-15 Hồ Huấn Nghiệp, quận 1, có dấu hiệu liên quan đến vụ án thuốc lắc mà Phòng Cảnh sát ma túy thành phố vừa phá hồi cuối tháng 9. Quách Tiểu Bửu, Việt kiều Australia, kẻ bị bắt khi mang trong người hàng trăm viên ma túy tổng hợp, cùng hàng nghìn viên lắc tại nhà, đã khai ra Mưa Rừng, địa chỉ tiêu thụ thứ hàng độc hại này.
Vũ trường còn là điểm hội tụ các gái mại dâm. Từ thành phần đeo bám đàn ông ở rìa đường, họ bỗng chốc trở thành vũ nữ. 23h trở đi, thành phần này đổ bộ vào Thiên Hà đông như trẩy hội. Những cuộc “săn mồi” chớp nhoáng xảy ra khi những bước chân còn ngượng ngập trên sàn nhảy nhưng lại đủ điệu nghệ níu giữ cả nhóm đàn ông liêu xiêu ra khỏi vũ trường. Từng cặp, thậm chí cả nhóm nam nữ cười nói sặc sụa chui tọt vào những chiếc taxi đợi sẵn...
(Theo Tuổi Trẻ)