Ngày ngày, hai vợ chồng cặm cụi chăm bón cho cây. Cây của ông trồng thẳng hàng và khoảng cách đều nhau. Mùa khô hanh, họ thay nhau gánh nước tưới, nên cây nào cũng lên xanh tốt. Vào những tháng thu hoạch mùa xong, dân bản hay thả rông trâu, bò, ông lại làm lán ngủ trên đồi để trông nom.
Bây giờ ông lão trồng rừng đã ở vào tuổi thất thập, tóc bạc trắng đầu nhưng vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Ông gìn giữ từng cây, không để chúng bị phá bừa bãi bằng những lời khuyên bảo nhẹ nhàng mỗi khi bắt được người chặt trộm. "Bây giờ rừng cây đã xanh tốt, có thể giữ nguồn nước tưới đầu nguồn rồi. Tôi chỉ lo rừng cây bị phá, chăm sóc chúng là niềm vui tuổi già của tôi", ông tâm sự.
(Theo Đại Đoàn Kết)