Ngày 8/8, ông Hồ Văn Thuấn, chủ tịch xã Trà Nam, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ nước lũ cuốn trôi 2 mẹ con sau gần 4 ngày nỗ lực tìm kiếm.
Trước đó, vào chiều 4/8, chị Nguyễn Thị Thu (30 tuổi, thôn 3, xã Trà Nam) cõng con gái là Đỗ Thị Hồng (10 tuổi) về nhà sau khi làm thủ tục nhập học cô con gái út. Đúng lúc chị Thu và bé Hồng lội qua sông Tranh thì nước lũ từ thượng nguồn đổ về, cuốn trôi cả hai mẹ con.
Theo ông Thuấn, trước thời điểm xảy ra vụ việc, trong vùng có một trận mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh tạo thành lũ ống.
Nhận được thông tin, chính quyền xã đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm dọc sông Tranh. Đến trưa 6/8, thi thể chị Thu được tìm thấy cách vị trí bị lũ cuốn trôi hơn một km. Khoảng 17h ngày 7/8, thi thể cháu Hồng được tìm thấy cách đó gần 2 km.
“Gia đình chị Thu là một trong những hộ khó khăn của xã", ông Thuấn cho hay.
Đây là khu vực sông có nhiều thác ghềnh, trước đây người dân làm cầu treo tạm để qua sông nhưng mùa mưa năm ngoái đã bị lũ cuốn trôi. Từ đó đến nay người dân thôn 3 của xã Trà Nam bị cô lập hoàn toàn, phải lội qua sông Tranh mới ra được bên ngoài.
Tiến Hùng