"Ra Vũng Tàu mà không đi chợ lựa các em để vẫy vùng trên biển hoặc không thử một giờ làm em bé sau những cuộc chơi thì... đừng nên đi", một tài xế xe ôm đã phán như vậy.
Dọc đường Thuỳ Vân, khách luôn gặp những câu chào mời giới thiệu: “Em út mát mẻ, hàng xịn, hàng hiệu...”. Đối tượng “tiếp thị” không ai khác hơn là những tài xế xe ôm, xích lô. Họ cũng đảm nhận luôn việc “môi giới” giữa khách với “các em” để kiếm tiền công.
Một tay xe ôm tâm sự: "Bia ôm không còn hấp dẫn như xưa nên gần đây chủ các đường dây mại dâm có sáng kiến thêm một kiểu chơi khác: Tắm ôm! Có ba loại vé khác nhau: hạng rẻ nhất: 120.000 đồng/giờ; hạng trung bình: 150.000 đồng/giờ và hạng sang: 200.000 đồng/giờ. Nếu chơi hạng sang thì chỉ cần đem theo tiền, còn ghế, dù, phao bơi, khăn tắm... các em lo tất!".
Trước khi chính thức hợp đồng thuê người, luôn có hàng chục cô cho khách lựa chọn. Tại một ngôi nhà không số (giữa nhà số 43-47) nằm trên đường Võ Thị Sáu, một người đàn bà dữ dằn, thấp bé, tay xăm hình chằng chịt luôn có mặt để tiếp đón khách. Bà ta mời chào: “Vào quán ngồi uống tí đã rồi chọn bao nhiêu cũng được. Ở đây không ưng mắt thì mời sang bên kia, 49 em đang chờ sẵn, cỡ nào cũng có”.
Theo các tài xế xe ôm kiêm môi giới các em, suốt đoạn đường gần 1 km nơi đây, như một khu chợ chuyên cung cấp gái mại dâm, bia ôm hằng đêm. Từ khi có sáng kiến trên thì những cô gái này lại được cung ứng cho khách đi tắm ôm ban ngày. Nga, 19 tuổi (ở Đồng Tháp), cho biết, cô mới được "chủ" cho đi tắm ôm với khách một tuần nay. Cô có khá nhiều khách vào các ngày trong tuần, tuy nhiên thứ bảy hoặc chủ nhật còn đông hơn.
Dọc theo một đoạn bờ biển có thể điểm mặt được hơn chục cặp tắm trong tư thế mà theo lời một chủ quán nước là kiểu dịch vụ tắm ôm. Gần đấy, một nhóm thanh niên đến từ TP HCM bằng taxi, chỉ thuê một cô gái rồi thay phiên nhau bắt cô gái phục vụ.
Có nhiều đường dây cung ứng gái tắm ôm cho khách. Ở hẻm 38 đường Phó Đức Chính, đường Hoàng Hoa Thám với hàng chục chủ chứa. Các ông bà chủ như Dũng chột, bà Hai... đều là người tỉnh khác đến. Họ đi tuyển mộ các em vốn cũng là đồng hương rồi mang về nuôi, mỗi chủ có 5-10 em. Toàn bộ chi phí từ tiền thuê nhà đến ăn uống đều được các chủ bao nên nhất cử nhất động các em phải nghe lời chủ.
Xoa, bóp sau những giờ tắm ôm
Chạy suốt con đường Thuỳ Vân của bãi tắm sau, có thể thấy khách sạn, nhà trọ, phòng xông hơi - xoa bóp (massage) mọc lên như nấm. Và các tệ nạn ở các phòng xông hơi - xoa bóp diễn ra khá... vô tư. Tại điểm mát xa Thuỳ Dương nằm sâu trong con hẻm cuối đường Thuỳ Vân, có 14 phòng, mỗi phòng được giao hẳn cho một nữ tiếp viên cai quản. Trong phòng của mình các cô tự trang trí, giới thiệu tên tuổi, hình ảnh của mình... cho khách. Các phòng đều được bố trí giường nằm sao cho ở cửa nhìn vào chỉ thấy mỗi đầu của khách, còn cả thân mình từ cổ xuống được che kín bởi bức tường của nhà tắm.
Vừa bước vào phòng, các cô đã chủ động cởi quần áo cho khách, đẩy khách vào phòng xông, chưa đầy 5 phút sau "lôi" khách lên giường... Mọi động tác đấm, xoa, bóp... của cô gái đều có "mục đích"... Một lát sau, khách sẽ được nghe câu hỏi: "Có muốn mátxa chỗ nào khác không?". Và nếu muốn cả "chuyện ấy" luôn tại chỗ cũng được - giá 300.000 đồng. Ở điểm mát xa Nghinh Phong, các cô còn xoa bóp cho khách trong tư thế không... mặc đồ lót!
Điểm massage Hải Yến thường xuyên không còn phòng trống. Khách đến phải mua vé trước một giờ mới có phòng. Quy trình phục vụ tại các điểm massage này đều diễn ra như nhau và cũng rất... vô tư. Tại quán Đại Dương, đêm 12/7, khi các em đang biểu diễn màn thoát y thì bất ngờ có nhiều tiếng hô "chiến dịch đến" (ý nói đoàn kiểm tra liên ngành). Các em liền tắt đèn, kéo rèm chạy đi thay quần áo..., nhưng sau đó không có chuyện gì xảy ra cả! Tay bảo kê nói: "Họ chỉ đi ngang báo động thôi (?)". Tương tự, ở điểm massage Hải Yến, nếu đúng lúc đang có "chiến dịch" làm việc, khách sẽ chỉ phải ngồi chờ khoảng 15 phút. Trả lời câu hỏi: "Chơi ở đây có an toàn không, nếu bị kiểm tra...?", các chủ quán đều nói: "Các anh cứ yên tâm, chơi tới sáng cũng vô tư".
(Theo Tuổi Trẻ)