Thứ ba, 19/3/2024
Chủ nhật, 23/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Suối Yến chùa Hương rực rỡ sắc hoa súng

Màu hoa đỏ thắm trên mặt nước, cảnh sắc núi non bình yên, không khí trong lành, suối Yến mùa thu đẹp nao lòng khách thập phương.

Suối Yến nằm trong khu di tích danh thắng Hương Sơn (chùa Hương), thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Nội. 

Suối Yến dài khoảng 4km, từ bến Đục, du khách lên thuyền theo dòng suối để đến với Hương Sơn. Dịp tháng 10, hoa súng nở rộ, sắc hồng đỏ bung ra, căng tràn nhựa sống, vươn mình mạnh mẽ trên mặt nước.

 

Hàng năm, vào dịp lễ hội, hàng triệu phật tử cùng du khách khắp 4 phương lại nô nức trẩy hội chùa Hương.

Không phải mùa lễ hội, đây là nơi thích hợp để trốn khỏi không khí ồn ào náo nhiệt của đô thị, thả mình vào không gian tĩnh lặng, yên bình của đất trời.

 

Đến Suối Yến mùa thu, du khách được thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên thanh tịnh.

Chị Hằng, người dân sống gần suối Yến, chia sẻ:"Vào tháng 6 quanh nhà bạt ngàn hoa sen, tháng 10 nở rộ hoa súng. Hoa súng chỉ nở vào buổi sáng đẹp nhất là lúc sương sớm bảng lảng. Loài hoa này là thức ăn yêu thích của loài gặm nhấm, nên khi nước lên việc giữ cho hoa còn nguyên vẹn rất khó".

Hoa súng thường nở rực rỡ vào buổi sáng và cụp lại vào buổi trưa khi nắng lên.

Mây nước núi sông bảng lảng sương sớm khiến cảnh sắc nơi đây trở lên huyền ảo.

Cảnh đẹp thu hút nhiều du khách đến chụp hình lưu niệm.

Để có thể len lỏi vào những nơi có hoa súng nở, du khách có thể thuê thuyền, mỗi chiếc chở từ 5 đến 7 người giá 300.000 đồng.

Ngọc Thành