Ông Lê Tiến Dũng kể, trước kia xã Phước Thành là khu quân sự của Mỹ, sau đó là điểm đóng quân của Sư đoàn bộ binh số 22 ngụy quân. Quân địch đã đào nhiều hầm chứa các loại chất độc hóa học nhằm phục vụ chiến tranh.
Sau năm 1975, một số người đi thu gom phế liệu đã phát hiện ra chúng khi đào bới. Họ đã lấy những chất bột có màu trắng, khi bốc mùi xộc hơi cay ấy về rắc quanh ruộng để phòng chuột vào cắn lúa. Một loại chất khác được cô đặc lại cũng có mùi rất khó chịu. Một số thanh thiếu niên thời đó đã mang về đổ xuống sông bắt cá.
Vào những năm 80, Đoàn Lam Hồng (Binh đoàn Tây Nguyên) về đóng quân trên địa bàn này. Nhiều chiến sĩ bị dị ứng hô hấp vì mùi hóa chất. Đơn vị đã tạm thời cho xe lấp các hầm chất độc. Sau đó, các đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng đã vào lấy mẫu đất, nước trong khu vực bị nhiễm nặng để phân tích. Họ đã khoanh vùng, không cho dân cư xung quanh sử dụng nguồn nước trong khu vực bị nhiễm độc làm nước uống và cấm triệt để không cho người tìm phế liệu vào đào bới. Theo kết quả của đoàn kiểm tra, các hầm này có 4 loại chất độc. Hai trong 4 loại được xác định là chất độc “CS”. Nó có mùi cay, gây ngạt thở và choáng. Hai loại kia chưa xác định là chất gì bởi không có phương tiện kỹ thuật để phân tích.
Ông Lê Tiến Dũng cho biết, mặc dù chưa thấy tác hại rõ ràng của chúng, nhưng xã rất lo lắng. Bởi thời gian gần đây, bệnh ung thư bỗng nhiên xuất hiện nhiều trên địa bàn. Có người bỗng dưng nổi cục u to như chiếc ba lô trên lưng. Toàn xã có 15 trường hợp bị ung thư. Thế hệ trẻ sau này có 28 trường hợp bị tật dị dạng. Có cháu gái đã 20 tuổi mà cao chưa đầy 1 m. Tuổi thọ bình quân của toàn xã này bị đánh giá là rất thấp so với các địa phương khác. Người dân Phước Thành mong mỏi các cơ quan chức năng sớm có cách giải quyết với hầm chất độc trên.
(Theo Nông Nghiệp Việt Nam, 20/4)