Thứ sáu, 29/3/2024
Chủ nhật, 26/7/2015, 22:05 (GMT+7)

Quảng Ninh chìm trong nước, giao thông tê liệt

Mưa nặng hạt kéo dài hàng giờ khiến nhiều khu dân cư ở Quảng Ninh ngập cao hơn một mét. Phương tiện chết máy nằm la liệt trên đường. Quốc lộ 18 gần như bị chia cắt.

15h chiều 26/7, mưa lớn đổ xuống các huyện thị Cẩm Phả, Hạ Long, Móng Cái, Vân Đồn... khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 0,5 tới một m, giao thông quốc lộ 18A tê liệt. Ngành điện lực Quảng Ninh phải cắt điện để bảo đảm an toàn. Ảnh: Facebook Hàn Nguyên.

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho VnExpress biết, tỉnh đã phát công lệnh khẩn yêu cầu theo dõi mưa gió và ngập lụt, sẵn sàng phương án cứu nạn, không để xảy ra thiệt hại về người. Nhiều phương tiện bị chết máy không di chuyển được ở khu vực Hà Khánh, Bãi Cháy, Cẩm Phả, một số đập tràn bị nước lũ phá hỏng. Đặc biệt, xã Vạn Sen, huyện Vân Đồn bị cô lập, tỉnh phải chỉ đạo lực lượng biên phòng đưa tàu ra ứng cứu.

Đến 19h, khu vực ngã ba đường mới quốc lộ 18A phường Hà Khẩu (Hạ Long). Nước dâng cao hơn một mét. Ôtô chết máy bị nước cuốn trôi dạt vào vệ đường. Anh Nguyễn Văn Nam (tài xế taxi) cho biết, đoạn đường này bị tắc từ 16h. "Nước lên cao, tôi và nhiều chủ xe khác phải ngồi yên trong xe hơn 6 tiếng đồng", anh Nam nói.

Nhiều chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đang làm nhiệm vụ xắn tay giúp đẩy xe thoát điểm ngập nặng. Ảnh: Facebook.

Đội mưa và lội nước để đảm bảo giao thông trên các ngả đường. Ảnh: Facebook

Điện bị cắt, người dân lội bộ phải mò mẫm theo ánh sáng của những chiếc ôtô.

21h đêm, mưa vẫn tiếp tục, nước tại sông, suối dâng cao, tràn vào các khu dân cư. Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long có chỗ lên đến 1,2 m. 

Quốc lộ 18 gần như bị chia cắt.

Minh Cương - Giang Chinh