Gần đây, giữa 2 khu vực vốn đã thiếu nước: phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức) và bán đảo Thanh Đa (Bình Thạnh), TP HCM, xảy ra cuộc tranh chấp nguồn nước sinh hoạt khi có thêm một tuyến ống nối từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để tăng nguồn nước cho Thanh Đa. Bởi đây cũng chính là tuyến cung cấp cho khu vực Hiệp Bình Chánh nên, nguồn nước ở đầu này được cải thiện cũng là lúc nước ở đầu kia yếu đi. Tại chung cư Hiệp Bình Chánh, những hộ ở tầng 4, 5 phải mang từng can nước lên dùng. Một số hộ khác phải di tản đến nơi khác sinh hoạt. Với nhiều gia đình, thiếu nước đã trở thành nỗi ám ảnh.
Trong khi đó, tại khu vực quận 7, Nhà Bè, Chi nhánh cấp nước Sài Gòn cũng vừa thông báo một tuyến ống mới đã được đấu nối qua sông Sài Gòn để tăng cường nước về đây. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn, nguồn nước này lấy từ đâu hay lại tiếp tục điều áp. Và như vậy khi quận 7 có nước thì hàng loạt khu vực khác cũng sẽ bị thiếu đi.
Tình trạng "giật gấu vá vai" tương tự đang diễn ra ở nhiều khu vực. Giám đốc một chi nhánh cấp nước giải thích: "Biện pháp chia sẻ là tất yếu khi cung không đủ cầu, mặc dù cứu khát theo phương thức này chẳng qua cũng chỉ là chữa cháy". Và kết quả thường là, nơi thiếu ít bù nơi thiếu nhiều, còn nơi thiếu nhiều thì cũng không khá hơn.
Công ty Cấp nước thành phố cho biết, trong năm nay sẽ tiếp tục điều hòa áp lực nước giữa các khu vực để không còn trường hợp đã có mạng cung cấp mà không có nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phương án này đang làm xáo trộn sinh hoạt của người dân.
(Theo Tuổi Trẻ)