8 nạn nhân đều mặc đồng phục và mang bảng hiệu lớp 5B trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.
Anh Trần Văn Toàn, người sống cạnh khu vực xảy ra vụ nổ cho biết, đang đi thăm rẫy thì nghe một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chạy đến, anh thấy 8 cháu nhỏ nằm trên vũng máu, có em bị cụt tay, gãy chân… Anh Toàn hô hào mọi người đưa các bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đăk Mil. Do vết thương quá nặng, 8 nạn nhân được chuyển thẳng lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk.
Nhiều học sinh đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: K.U |
May mắn bị thương nhẹ hơn các bạn, em Nguyễn Đắc Hòa cho biết, sau khi về nhà một bạn, cả nhóm rủ nhau đi bộ đến trường bắn chơi. Thấy một quả đạn nằm ngập dưới đất chỉ có phần đuôi nổi lên, cả nhóm đào lên rồi chuyền tay nhau ném xuống đất. Sau khoảng 3-4 lần như thế, quả đạn dài khoảng 40 cm, màu xanh đen cũ kỹ đã phát nổ.
Phó Chủ tịch UBND xã Thuận An Nguyễn Văn Cường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa rất to, công tác khám nghiệm hiện trường gặp nhiều khó khăn. Khu vực trường bắn xã Thuận An vừa được san ủi, trong chiến tranh nơi đây từng là địa điểm đóng quân của Mỹ.
UBND xã Thuận An đã chỉ đạo các cơ quan đoàn thể, nhà trường quyên góp giúp đỡ 8 gia đình học sinh bị nạn.
Kh. Uyên - Tây Nguyên