Thứ sáu, 19/4/2024
Chủ nhật, 29/1/2017, 18:08 (GMT+7)

Người Sài Gòn tấp nập du xuân

Sáng mùng 2 Tết, trong tiết trời mát mẻ, hàng nghìn người Sài Gòn và các tỉnh miền Tây cùng xuống phố, đưa gia đình đến công viên Tao Đàn, Đầm Sen, Thảo Cẩm Viên (TP HCM) du xuân.

Xúng xính trong những bộ trang phục đẹp, nhiều gia đình có mặt từ 9h sáng 29/1 tại Hội hoa xuân công viên Tao Đàn. "Hôm nay tiết trời mát mẻ, dễ chịu nên tôi đưa gia đình du xuân cả ngày, tận hưởng không khí ngày Tết ở Sài Gòn", chị Nguyễn Thị Bích Hạnh chia sẻ.

Nhiều người thích thú chụp hình bên linh vật Tết Đinh Dậu tại công viên Tao Đàn.

Một gia đình cùng chụp tấm hình selfie kỷ niệm tại Hội hoa xuân công viên Tao Đàn.

Một nhiếp ảnh gia chăm chú chụp hình hoa mai xanh xuất xứ từ Đà Lạt. "Năm nay, hội hoa chưng nhiều thứ lạ và đẹp quá. Tôi xem miết không thấy chán", ông Trần Văn Ngọc nói.

Các em nhỏ xúng xính trong trang phục truyền thống cùng chụp hình lưu niệm ngày Tết.

"Mùng 2 Tết nên tôi đưa gia đình cả 10 người đến hội hoa để du xuân và chụp hình lưu niệm. Không khí ở đây rất vui và đậm chất Tết", chị Mai Anh chia sẻ.

Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, lúc gần 12h, các gia đình tấp nập đưa con cái đến tham quan và vui chơi.

Trò chơi bóng nước tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn thu hút nhiều người tham gia.

Bé Phương Nguyên (6 tháng tuổi) được gia đình đưa du xuân tại Thảo Cầm Viên. "Trời nắng nên tôi tranh thủ cho cháu ăn uống để tiếp tục tham quan công viên", ba bé Nguyên chia sẻ.

Dịch vụ đi xe lửa tham quan một vòng Thảo Cầm Viên được nhiều gia đình ưa chuộng.

Giữa trưa nắng, các em nhỏ thích thú nghịch nước trong khuôn viên Thảo Cầm Viên.

Mẹ và con cùng vui chơi trong trong khuôn viên Thảo Cầm Viên.

Người dân và du khách chăm chú xem đoàn lân sư rồng biểu diễn nhạc cụ trong công viên Tao Đàn.

Thành Nguyễn