Trung tá Nguyễn Thị Minh Lý đang nghiên cứu một sơ đồ về ma tuý. |
Năm 1982, sau khi tốt nghiệp, chị trở thành trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Nam Định, rồi chuyển về Hà Nội, làm trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự. Tính tình "yểu điệu thục nữ", nhưng chị từng tham gia những vụ án nổi đình nổi đám như xóa sổ băng Khánh trắng, Thắng ngựa... một thời tung hoành ngang dọc.
Chồng chị Lý hiện giờ không phải là người ấy năm xưa, mà là người làm công tác khoa học. "Tôi biết, dù rất yêu thương tôi nhưng đôi lúc anh cũng cảm thấy mệt với những đêm thấp thỏm đợi vợ đi đánh án", chị nói về chồng. Khi nghe tin chị sẽ chuyển về Cục Cảnh sát phòng chống ma túy, anh thực sự choáng, vì công việc sẽ vất vả và nguy hiểm hơn nhiều. Nhiều lần, chị rơi nước mắt khi ở tận nơi thâm sơn cùng cốc, đi bộ hàng chục cây số mới có thể gọi điện về thăm nhà. Vừa nhấc máy lên đã nghe thằng cu 7 tuổi nói trong nước mắt: "Mẹ ơi, mai mẹ về nhé, con đang ốm đấy, đau đầu và nóng lắm". Có lúc chị cũng xiêu lòng, định theo lời khuyên của chồng xin làm công tác chuyên trách phụ nữ của Bộ. Nhưng "âu cũng là nợ, là duyên với nghề", chị đùa, khi được hỏi tại sao đến nay vẫn gắn bó với công việc này.
Với chị, người phụ nữ "vỏ cứng ruột mềm", hạnh phúc là khi cả nhà được ăn một bữa cơm do chính tay chị nấu. Đó cũng là những thời khắc thư giãn, thoải mái nhất.
(Theo Phụ Nữ)