Thứ sáu, 19/4/2024
Chủ nhật, 4/6/2017, 00:00 (GMT+7)

Người lao động mưu sinh dưới cái nắng như đổ lửa

Nhiệt độ Hà Nội tăng hơn 40 độ C, nóng cháy da thịt kéo dài từ 10h đến 17h khiến người lao động thêm phần vất vả.

Đẩy xe bán rong trên phố lâu năm, bà Nguyên (quê Hưng Yên) than thở: "Những ngày nóng như này đi bán hàng rất vất vả, thứ bán được là khẩu trang và áo chống nắng nhưng nóng quá không ai ra đường nên cũng chẳng bán được mấy".

Chị Hương chuyên giao đá sạch đến tận nhà, những ngày này đắt khách liên tục. Mỗi túi giá 7.000 đồng, chỉ nửa buổi chị bán được hơn 200 túi.

Ngồi trông xe trên vỉa hè phố Văn Miếu, ông Trung cùng ông Thành bán kem gặp nhau ở nơi có bóng mát để nghỉ chân.

Chạy khắp nơi dưới cái nóng cháy da thịt, người đàn ông phải mặc áo chống nắng.

Cửa hàng bán máy điều hòa trên phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa) phục vụ khách liên tục dù là giữa trưa.

Anh Hà làm ở cửa hàng sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa trên phố Khâm Thiên hai ngày nay không nghỉ tay lúc nào.

Với đặc thù công việc là thu gom rác thải trên các tuyến phố, cứ đến giờ quy định những công nhân vệ sinh môi trường lại lên đường làm việc dù thời tiết khắc nghiệt.

Công nhân của Công ty đường sắt Thanh Hóa đang tu sửa cầu Long Biên. Họ có mặt ở đây từ 1h và kết thúc công việc lúc 15h30. Nhiệt độ trên cầu Long Biên lúc này đã lên tới 40 độ C nhưng các anh vẫn tiếp tục hoàn thành công việc cho kịp tiến độ.

Một hàng bán hoa quả trên cầu Long Biên, nhiệt độ trên cầu khá cao và người đi lại cũng vắng so với mọi ngày.

Những dân chài trên sông Hồng vẫn giăng lưới bắt cá dưới cái nắng chói chang.

Người bốc vác bám trụ mặt đường ở Hà Nội dù trời nóng rát hay lạnh giá. Dự báo hôm nay, ngày mai Hà Nội vẫn là tâm điểm nắng nóng, nhiệt độ trong lều khí tượng là 40-41 độ C, thực tế ngoài trời thường cao hơn 4-6 độ C.

Giang Huy