Thứ tư, 24/4/2024
Chủ nhật, 26/1/2020, 14:55 (GMT+7)

Người Hà Nội xin chữ đầu năm

Sáng mùng 2 tết Canh Tý, Văn Miếu Quốc Tử Giám đông kín người đến xin chữ đầu năm.

Mùng 2 tết (26/1), thời tiết khô ráo se lạnh, hai bên quầy vé trước cửa Khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám, người dân xếp hàng để vào du xuân và xin chữ đầu xuân.

Các lối vào khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám chật kín người.

Tại khu Bái Đường, Điện Đại Thành, hàng trăm người cầu xin may mắn cho năm mới.

Người dân dùng tay viết lên tường, gửi gắm mong muốn về năm mới thành công, đỗ đạt.

Mỗi tờ giấy được bồi sẵn với khung treo có giá 100.000 đồng. Người xin chữ trả thêm 50.000 đồng để có được chữ mình muốn.

Sân khu Quốc Tử Giám là nơi viết thư pháp. Tại đây, hàng chục ông đồ ngồi theo số thứ tự.

52 người tham gia viết chữ năm nay không chỉ ở Hà Nội mà còn đến từ Nam Định, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Trị, TP HCM…

Ông Nguyễn Minh Thu (72 tuổi) cho biết đã 7 năm nay luôn có mặt tại khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cho chữ. Người dân hầu hết xin chữ liên quan học hành.

Xin chữ với mong ước một năm mới bình an và may mắn, hoạt động này tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám kéo dài đến ngày 12 Tết.

Giá giấy cho mỗi bức thư pháp là 200.000 đồng.

Sau khi xin được chữ, người dân phơi lên những con cờ gỗ.

Chị Nguyễn Thuý Hoài (ở Trương Định) cho biết: "Gia đình thường đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào mùng 2 tết. Năm nay là năm dấu ấn của mỗi thành viên nên mỗi người xin một chữ: Lập Nghiệp, Đỗ Đạt, Hanh Thông, Học Giỏi. Chị hy vọng sẽ gặp những điều may mắn".

Ngọc Thành