Thứ năm, 18/4/2024
Thứ tư, 10/1/2018, 01:34 (GMT+7)

Người Hà Nội đốt lửa xua giá rét

Nhiệt độ cả ngày chỉ 10-13, ban đêm sương xuống làm tăng cảm giác giá rét nên nhiều người đốt lửa sưởi ấm.

Không khí lạnh mạnh tràn về khiến cả ngày hôm qua nhiệt độ Hà Nội rất thấp, 10-13 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, thực tế ngoài trời thấp hơn 1-2 độ C. Trời lại mưa phùn làm tăng cảm giác rét buốt.

Trên phố Hoàng Cầu, nhiều đống lửa nhỏ mọc lên giữa đường để xua tan cái lạnh làm tê cóng chân tay.

Vỉa hè của một con phố trung tâm thủ đô, người dân quây quần bên đống lửa vừa nhóm.

Bãi đất trống của một công trình xây dựng bên sông Tô Lịch được tận dụng làm nơi đốt lửa giữ nhiệt cho công nhân nghỉ ngơi.

Tại một vườn hoa trên đường Sơn Tây, đống lửa nhỏ của người bán nước giúp xua đi cái giá rét buổi tối. 

Dưới cầu vượt đường Trần Khánh Dư, nhiều người tập trung sưởi ấm khi thời tiết càng về đêm sương xuống càng lạnh.

Chiếc bếp nướng ngô khoai được tận dụng để sưởi ấm đôi tay.

Tại Ô Quan Chưởng, nhân viên của công ty vệ sinh chờ đến giờ vào ca.

23h40 trên đường Trường Chinh, một người chạy xe ôm ngồi chờ khách bên đống lửa đang cháy dưới lòng đường.

Vườn bách thú Thủ Lệ (Hà Nội), hầu hết động vật được sử dụng nhiều biện pháp giữ ấm. Trong đó đốt lửa vẫn là cách hiệu quả và tiết kiệm.

Dự báo, đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ kéo dài đến 14/1.

Ngọc Thành