Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 25/8/2018, 13:21 (GMT+7)

Người Hà Nội cài bông hồng lên ngực áo trong lễ Vu Lan ở chùa

Các thanh nữ mang giỏ đựng hoa hồng để cài lên ngực áo cho những người tham dự lễ Vu Lan ở chùa Văn Trì (Hà Nội).

Sáng 25/8 tức 15/7 âm lịch, chùa Văn Trì (Hà Nội) tổ chức lễ Vu Lan để ghi nhớ công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

Các tăng ni, phật tử dành một phút mặc niệm cho những người đã khuất. Vu lan là ngày lễ quan trọng của Phật giáo, là đại lễ báo hiếu ông bà, cha mẹ, tổ tiên hàng năm.

Chị Thu không kìm nén được cảm xúc khi nghe giảng về ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan cũng như việc báo hiếu các bậc sinh thành.

Phần quan trọng nhất của lễ Vu Lan ở chùa Văn Trì bắt đầu khi các thanh nữ xuất hiện, mang giỏ đựng hoa hồng để chuẩn bị cài lên ngực áo người tham dự.

Bạn Hằng được sư trụ trì chùa Văn Trì cài lên ngực bông hồng để nhắc nhở em nhớ công ơn và hiếu nghĩa với các bậc sinh thành.

Sau khi đọc kinh Vu Lan, các phật tử nhí cài hoa lên áo cha mẹ. Bông hoa tượng trưng cho tình yêu, sự cao quý.

Sư trụ trì Thích Hạnh Châu kể lại câu chuyện về nguồn gốc lễ Vu Lan cho các tăng ni, phật tử.

Tham dự buổi lễ có nhiều em bé đi cùng cha mẹ để được nghe giảng giải về sự hiếu nghĩa, công ơn sinh thành dưỡng dục.

Các thanh nữ cùng thành kính đọc những lời hiếu nghĩa, tỏ lòng biết ơn đến các đấng sinh thành trong lễ Vu Lan.

Bông hồng màu đỏ cho người còn cả cha lẫn mẹ. Bông hồng màu hồng cho người đã mất mẹ hoặc mất cha. Người đã mất cả mẹ lẫn cha được cài một bông hồng màu trắng.

Giang Huy