Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 18/9/2018, 19:53 (GMT+7)

Người dân trèo tường xem 16 trâu chọi ở Đồ Sơn

Khán đài 10.000 người kín chỗ, nhiều du khách bắc thang trèo tường để vào xem lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

Hàng vạn người dân đổ về Đồ Sơn xem chọi trâu
 
 

8h30 ngày 18/9, lễ hội chọi trâu truyền thống đã khai mạc ở Đồ Sơn (Hải Phòng). 

Một giờ trước khi khai mạc, khán đài 10.000 chỗ ngồi đã gần kín chỗ. Ban tổ chức đóng cửa ra vào để đảm bảo an ninh trong khi hàng nghìn người đang đứng ngoài, chờ vào sân.

Mùa lễ hội năm nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, UBND quận Đồ Sơn miễn phí vào cửa, không bán vé.

Trước việc ban tổ chức đóng cửa sớm, nhiều người bất chấp nguy hiểm đã sử dụng thanh sắt vứt bỏ dưới chân tường bao để làm thang leo nên nóc nhà vệ sinh bên ngoài sân vận động, rồi tiếp tục trèo sang khán đài D để vào sân.

Lễ hội chọi trâu năm nay chỉ diễn ra nửa ngày và không có vòng đấu loại. 16 trâu được tuyển chọn từ các phường, sau đó bốc thăm, đấu loại trực tiếp.

Một pha quăng ngã đối thủ trong trận trâu số 11 gặp trâu số 14.

Sau khi bị quăng ngã, trâu 14 bật dậy đánh trả khiến trâu 11 bỏ chạy thục mạng.

Các trâu thường tận dụng lợi thế từ cặp sừng to khỏe, sắc nhọn để ra đòn về phía đối thủ.

Chỉ một chút sơ hở, những con trâu to khỏe có thể bị hạ gục nếu dính cú đánh móc hàm.

Nhiều trâu đổ máu do bị cặp sừng nhọn đâm trúng.

Sau mỗi trận đấu, trâu thắng trận được chườm đá lạnh dưỡng thương và tiếp tục được vót nhọn sừng.

Vào cuối giải, các trâu dù thua hay thắng (ngoại trừ trâu vô địch) đều bị giết, bán thịt với giá bán từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng mỗi kg.

Giang Chinh