Thứ tư, 24/4/2024
Thứ tư, 20/6/2018, 10:36 (GMT+7)

Người dân Lục Ngạn chong đèn thu hoạch vải

Từ 2h sáng, người dân Lục Ngạn (Bắc Giang) đã dậy chong đèn thu hoạch để kịp đưa vải xuống chợ bán trong buổi sáng.

Gần hai tuần nay, người dân các xã của huyện Lục Ngạn tập trung thu hoạch vải thiều chính vụ. Họ dậy từ 2h sáng, chong đèn hái vải để kịp đưa xuống chợ bán.

Gia đình anh Nông Văn Thứ (xã Cấm Sơn, Lục Ngạn) có 200 gốc vải gần 20 năm tuổi. "Năm nay vải được mùa, quả sai, đẹp mã hơn những năm trước. Hái lúc nửa đêm về sáng quả vải sẽ căng mọng, mang ra chợ bán được giá hơn", anh cho biết.

Vải chín rộ nếu không thu hái kịp sẽ bị thối và rụng. Gia đình chị Lại Thị Toan chỉ có một người hái, một người vặt lá và một người bó thành chùm. "Vải năm nay giá rẻ, nếu thuê nhân công thu hoạch thì mỗi ngày 200.000 đồng tiền công, tính ra không có lãi nên chúng tôi phải nhờ họ hàng đến thu hoạch hộ", chị Toan nói.

Vải từ trên cây khi hái xuống sẽ được chọn lọc, bỏ lá và cuống. Người bó cầm vào phần cuống, vừa nhặt xếp vừa áng chừng nắm tay để bó thành chùm nặng khoảng 4 kg.

Quả vải vừa hái xuống còn nguyên sương ướt bám trên lớp vỏ.

Vùng đất Lục Ngạn có 3 loại vải, trong đó vải U Hồng và Thanh Hà thu hoạch sớm trước một tháng, sau cùng là vải thiều. Vỏ quả vải thiều có gai sần, hạt nhỏ, cùi dày và ngọt hơn các loại khác.

"Gia đình có 200 gốc vải, dự kiến năm nay cho thu hoạch khoảng 6 tấn", chị Toan chia sẻ. Hiện giá vải thiều từ 3.000 đến 10.000 đồng một kg.

Khi trời sáng, gia đình chị Toan đưa vải về nhà để cắt cuống và chọn lọc lại lần cuối rồi chở ra chợ bán buôn.

5h30, chuyến vải đầu tiên được đưa ra chợ bán. Mỗi ngày gia đình chị Toan thu hoạch và bán ra chợ khoảng 300 kg vải.

Ngọc Thành