Hàng nghìn người đợi mua vé tàu Tết. |
Mới 5h sáng, khu vực bên trong phòng vé số 1 (nơi bán vé Tết, đi trong tháng 1/2003) đã chật cứng người. Đến 6h30', do số người đợi mỗi lúc một đông nên nhà ga phải bổ sung ghế nhựa cho số hành khách đứng đợi tràn ra sân. Năm nay, ngành đường sắt tổ chức bán vé tại 4 điểm ở TP HCM và 2 điểm tại thành phố Biên Hoà và Vũng Tàu. Tất cả các điểm được nối kết với nhau nên những thông tin về vé và việc kiểm soát trở nên dễ dàng. Tuy nhiên, tốc độ bán vẫn rất chậm.
Anh Vũ Hữu Anh, nhà ở quận Gò Vấp, cho biết đã đứng xếp hàng từ 5h sáng, nhưng phải đến 3h chiều mới mua được 2 vé đi Hà Nội. Còn anh Trần Văn Cương, công nhân Công ty Bon Uyen ở Bình Chánh, phải xếp hàng từ 4h30', song mãi đến 3h chiều anh vẫn còn cách cửa bán vé vài chục người. Năm nay, giá vé có điều chỉnh tăng 5-6%, nhiều hành khách không nắm được thông tin này nên sau khi tốn khá nhiều thời gian đợi đến lượt mình, đành quay về vì không mang đủ tiền.
Phòng bán vé số 2 cũng nằm trong tình trạng quá tải. Trước mỗi cửa bán vé là những hàng dài người đứng chờ đợi đến lượt mình. Tại hai điểm trên đường Huỳnh Thúc Kháng và Phạm Ngũ Lão (quận 1) vì không gian quá chật chội, người mua vé phải đứng ngồi ngoài lề đường, thậm chí chiếm hết cả lòng đường. Những người quản lý ở đây phải đóng cửa lại và thỉnh thoảng mở ra cho vài người vào. Mỗi lần như thế là một lần chen lấn, xô đẩy.
Đến tận chiều tối, hành khách đến mua vé vẫn không giảm. Nhiều người lo lắng vì không mua được vé trong ngày nghỉ này. Anh Đào Văn Nhẫn, công nhân ở khu công nghiệp Tân Thới Hiệp nói: "Nếu không mua được vé trong hôm nay thì rất có thể chúng tôi không về quê dịp Tết bằng tàu được. Xin được một ngày nghỉ là rất khó khăn, mà đợi đến chủ nhật sau thì không biết có còn vé phù hợp với điều kiện của mình hay không". Chị Nguyễn Hồng Thắm, bán hàng ở chợ An Đông cũng lo lắng: "Tôi chỉ nghỉ được buổi sáng để đi mua vé, nhưng đến bây giờ vẫn chưa mua được. Chợ ngày Tết rất đông, không thể nghỉ nhiều".
Sáng nay, tại ga Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên VnExpress, lượng người mua vé tàu Thống Nhất đi trong dịp Tết không đông. Đứng trước các cửa bán vé hầu hết là khách đi trong ngày hoặc một hai ngày tới.
Theo chị Đặng Thị Giang, nhân viên bán vé cửa số 12, lượng khách từ TP HCM ra Hà Nội ăn Tết rất đông, trong khi số khách từ Hà Nội vào TP HCM rất vắng. Phải nửa tháng nữa, hành khách đến ga Hà Nội mua vé đi lại trong dịp Tết mới đông. |
Lợi dụng hoàn cảnh của những người xếp hàng mua vé, các chủ cửa hàng ăn uống trong nhà ga và quanh sân ga thi nhau nâng giá. Một gói xôi bình thường chỉ 2.000 đồng, nay tăng lên 5.000 đồng. Anh Nhẫn, một hành khách than thở: "Không ăn thì đói, đi ra ngoài ăn thì mất chỗ, mất công cả một ngày xếp hàng".
Trong khi vé bán tại quầy rất khan hiếm thì ngoài cổng ga đã xuất hiện vé chợ đen. Một cò cho biết, muốn mua bao nhiêu cũng có. Mỗi vé ở đây tăng thêm 120.000 đồng so với vé chính thức.
Theo ông Đặng Ngọc Thành, Tổng giám đốc Xí nghiệp Liên hiệp vận tải đường sắt khu vực III, để giải quyết nhu cầu thật sự của các đơn vị và ngăn chặn người mua vé tập thể tuồn ra chợ đen, ngành đường sắt đề nghị các đơn vị cần có công văn nêu danh sách người mua. Theo đó, ga sẽ bán chung một vé tập thể có ghi số tiền. Khi lên tàu, trưởng đoàn sẽ đổi vé lẻ cho từng người để nhân viên tiện kiểm soát. Cũng theo ông Thành, hôm nay, ngành đường sắt sẽ họp bàn việc bổ sung các đoàn tàu phục vụ Tết và tiếp tục xem xét nhu cầu mua vé tập thể. Đơn vị nào đăng ký trước sẽ giải quyết trước.
Dự kiến, trong dịp Tết Quý Mùi, có trên 120.000 lượt khách đi tàu, trong đó lượng khách đi về các ga từ Đông Hà đến Hà Nội là 80.000 người; các ga đi từ Đà Nẵng đến Huế khoảng 22.000 người; còn lại là khách từ Mường Mán đến Tam Kỳ.
(Theo Tuổi Trẻ, Tiền Phong)