
13h ngày 6/11, nước sông Thu Bồn tại Hội An đã lên đỉnh 3,11m, vượt báo động 3 (mức nguy hiểm nhất) 1,11 m. Hơn 50% diện tích đô thị cổ chìm trong biển nước.
Nước sông Hoài (một nhánh của sông Thu Bồn) tràn bờ khiến toàn bộ con đường Bạch Đằng, Công Nữ Ngọc Hoa, Huyền Trân Công Chúa... không còn phân biệt được ranh giới.
Hàng loạt ngôi nhà, cửa hàng... cao hai tầng chỉ còn phần nóc. Độ sâu trung bình khoảng 2,5 m, nhiều khu vực sâu tới gần 4 m.
Mọi hoạt động trong phố cổ hoàn toàn tê liệt. Chính quyền cấm không cho người dân chở khách tham quan.
"Mọi việc đi lại ở phố cổ giờ chỉ bằng thuyền ghe. Tuy nhiên, do người dân đã di dời đến khu vực an toàn nên không có nhiều người đi thuyền nữa. Người nào cần vận chuyển đồ đạc, lương thực mới phải đi thuyền, giá khoảng 50.000 đồng/lần", bà Son cho biết.
"Nhà tôi có con nhỏ nên không thể di chuyển đi nơi khác. Tôi phải bắc cầu thang để xuống thuyền đi mua đồ ăn uống, sinh hoạt. Do điện đã cúp nên cuộc sống rất bất tiện", một người dân cho biết.
Dự báo, tối nay lũ sông Thu Bồn tại Hội An xuống mức 2,5 m, tức trên báo động 3 là 0,5 m.
Ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Damrey (đổ bộ Phú Yên - Khánh Hòa ngày 4/11) kết hợp với không khí lạnh, Quảng Nam có mưa rất to. Lượng mưa dao động 400-1.100 mm khiến nhiều huyện thị bị ngập sâu. Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có 8 người chết, 8 người mất tích.
Quỳnh Trần