Một lớp học tại Vĩnh Phúc sau cơn lốc tối 3/4. |
Người dân xã Đình Chu, huyện Lập Thạch cho biết, 50 năm nay, chưa có trận lốc nào đáng sợ đến thế. Ông Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh đã ước tính thiệt hại trên 20 tỷ đồng.
Cũng trong ngày 3/4, lốc và mưa đá tiếp tục hoành hành tại Việt Trì, Phú Thọ. Ở phường Bạch Hạc, Thanh Miếu và xã Sông Lô, những viên đá có kích thước từ 10 đến 30 ly. Cơn lốc làm 2 người bị thương, 290 nhà dân và các công trình phúc lợi khác bị tốc mái. Ngoài ra còn làm 2 biến áp bị nổ, đổ 58 cột điện. Tổng thiệt hại sau 2 trận lốc lên gần 9 tỷ đồng.
3 xã Châu Bính, Châu Tiến, Châu Thuận - huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cũng chung cảnh ngộ với các địa bàn trên trong ngày 3/4. 84 nhà bị sập, 3 người bị thương là các thiệt hại ban đầu. Các xã này cách trung tâm thành phố Vinh từ 150-200 km, bị bao quanh bởi núi đá nên thường xuyên đón nhận những cơn lốc xoáy. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên người dân chứng kiến những cục nước mưa lớn như vậy.
(Theo Lao Động, Thanh Niên, Tiền Phong)