Ông Sùng bên tủ đựng đồ gia bảo. |
Trong ngôi nhà này, toàn bộ tầng trệt dành để trưng bày các loại bình, lọ gốm và chén bát sứ đời nhà Minh, nhà Thanh (Trung Quốc). 2 dãy tủ gỗ cao tận trần nhà chất kín lọ, bình và đồ gia dụng các loại. Trên gác là những chiếc độc bình cổ cao gần 1 m, chóe đựng rượu, đĩa men lớn với đường kính cỡ 50 cm... Kho tàng quý giá của gia đình còn có hai chiếc gương soi bằng đồng và một triện đồng có khắc hình con lân của vương triều Chămpa. Chiếc triện này đã có người ngã giá đến chục lượng vàng, nhưng ông bảo: "Nguyên tắc của tôi là không bao giờ bán bất cứ vật gì đã sưu tập được". Trong kho cổ vật của ông Sùng còn có bộ sưu tập đồ trang sức bằng ngọc, những chiếc khuyên tai, vòng tay, dây chuyền mã não... Chúng được tìm thấy trong những ngôi mộ Chăm cổ nằm rải rác trên vùng cát Cẩm Hà.
Bình gốm Chu Đậu thế kỷ 15. |
Ông Sùng bắt đầu thích sưu tầm và chơi đồ cổ từ thuở nhỏ; vốn kiến thức ngày càng dầy lên cùng số cổ vật mà ông sưu tập được. "Có thể nói là tôi gặp may - ông nói - không phải mất công kiếm tìm đâu xa, ngay Hội An cũng không thiếu bất cứ loại cổ vật nào. Bởi cảng thị của phố Hội vốn là nơi giao lưu buôn bán sầm uất của nhiều quốc gia từ thời nhà Nguyễn". Không những thế, lòng đất này còn chứa đựng nhiều thứ mà chỉ Hội An mới có.
Một nửa số cổ vật tại nhà ông là của gia bảo. Chúng được cất giữ và lưu truyền từ đời ông tổ Diệp Ngộ Xuân (gốc người tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Con cháu dòng họ Diệp mang trong mình dòng máu thích sưu tầm đồ cổ nên các bảo vật gia truyền luôn được bổ sung với nhiều đồ vật quý hiếm của các triều đại khác nhau.
(Theo Tuổi Trẻ)