Bờ sông gần cầu An Cựu đã phá dỡ, nhưng không làm kè kịp. |
Tổng vốn đầu tư công trình là 22,6 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 (từ cầu Phủ Cam đến cầu An Cựu) sẽ hoàn thành sau 3 tháng (tháng 3/2001). Thế nhưng đã 2 năm rồi mà giai đoạn 1 vẫn chưa xong.
Trên công trường hiện chỉ có vài công nhân của Công ty Xây dựng - giao thông Thừa Thiên - Huế đang làm việc. Ông Trần Duy Đức, Phó giám đốc công ty, cho biết phải chờ giải toả gần một năm, đến khi nhận mặt bằng công trình thì đã đầu mùa mưa lũ. "Ba con lụt đầu mùa đã liên tục phá vỡ đê quai, nước tràn vào phá hỏng phần móng mới, phải làm lại. Công ty đã thua lỗ mà công nhân cũng nản lòng lắm", ông Đức nói.
Người dân quanh khu vực cũng rất bức xúc. Ông Hoàng Cảnh, ở 183/3 Phan Đình Phùng kể: "Không hiểu vì sao mùa hè thì nghỉ, đợi đến mùa lụt mới làm, cát bị nước cuối trôi xuống sông, kè vừa xây xong bị hư phải làm lại. Thấy xót tiền của quá". Bà con ở gần cầu Phủ Cam thì phàn nàn, bờ kè ở đây đã xây xong từ hai năm trước, nhưng chưa hoàn thiện vỉa hè, chiếu sáng. Vì thế nó trở thành bãi đổ rác và phóng uế. Hàng cây phượng vĩ xanh mát đã bị đốn, không gian bờ sông trở nên tiêu điều.
Giải thích về sự chậm trễ trong thi công, ông Nguyễn Đình Cang, Giám đốc Ban quản lý các công trình xây dựng thành phố Huế (chủ dự án), cho rằng do lệ thuộc nguồn vốn từ trung ương, mà nguồn này thường được cấp nhỏ giọt. Vì vậy mới xảy ra tình trạng mùa hè nằm đợi vốn, đến khi có vốn đã sang mùa lũ lụt. Lý do thứ hai là việc giải toả các hộ dân sống ven bờ quá chậm, đến nay mới giải toả được 23 trong tổng số 206 hộ.
Tuy nhiên, theo người dân, việc chậm trễ và dang dở này bắt đầu từ khâu chuẩn bị dự án, chủ đầu tư không hình dung trước những việc cần phải làm. Thế nên mới có tình trạng thi công trước, giải toả sau; ngừng thi công nửa chừng để điều chỉnh thiết kế; kè làm xong phải nằm chờ dự án trồng cây, vỉa hè, chiếu sáng được phê duyệt để làm tiếp...
(Theo Tuổi Trẻ)