Đại úy Lê Thế Hưng, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Cô Tô cho VnExpress biết, hai ngày qua các chiến sĩ của đồn cùng đơn vị chức năng vẫn rà soát dọc bờ đảo với hy vọng thấy 6 ngư dân tàu cá Thanh Hóa bị đắm trưa 27/7. Lực lượng biên phòng, cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cũng phối hợp tìm kiếm.
Ngư dân Nguyễn Văn Tuấn là người duy nhất dạt được vào đảo Cô Tô. Ảnh: Quý Đoàn. |
Chiều 29/7, Cô Tô đã ngớt mưa nhưng vẫn có gió to khiến biển động mạnh, tàu thuyền không thể ra khơi. Bộ đội biên phòng không thể điều tàu ra biển tìm kiếm. "Cơ hội sống của 6 ngư dân rất thấp nhưng còn nước còn tát, hy vọng chiều nay sóng biển dịu bớt để anh em điều tàu ra", đại úy Hưng nói.
Chiều 27/7, chiếc tàu câu mực số hiệu TH 91278 - TS do ngư dân Đặng Văn Toanh, trú xã Hưng Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa) chở theo 7 người, khi đến vùng biển cách đảo Cô Tô khoảng 20 km thì bị sóng đánh chìm. 6 người trên tàu mất tích, duy nhất Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi) dạt được vào đảo Cô Tô. Hiện, sức khỏe và tinh thần anh Tuấn ổn định.
* Ngư dân kể lại 20 giờ lênh đênh trên biển
Qúy Đoàn