Sáng 20/12, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ (quận 3, TP HCM), hơn 150 mẹ Việt Nam anh hùng cùng thân nhân đã có dịp hội ngộ trong chương trình giao lưu và trưng bày các hiện vật về chủ đề "Chân dung mẹ Việt Nam anh hùng".
TP HCM có 1.963 mẹ Việt Nam anh hùng, nhưng chỉ còn 165 người còn sống. Mỗi mẹ có hoàn cảnh xuất thân, con đường đến với cách mạng khác nhau, nhưng cùng giống nhau ở tấm lòng, tình yêu quê hương đất nước và cùng sinh ra những người con anh hùng.
Nhiều người mẹ Việt Nam anh hùng TP HCM đã không cầm được nước mắt khi nhắc đến những người con đã hy sinh. Ảnh: Tá Lâm. |
Trong buổi giao lưu, nhiều mẹ không nói nên lời, chỉ gạt nước mắt khóc nhớ về những đứa con đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. "Nhớ con quá. Bốn thằng cao lắm, song... ", một mẹ nói đến đó là bưng mặt khóc.
Mẹ Phạm Thị Thế (108 tuổi, huyện Bình Chánh, TP HCM) kể lại những ngày đêm bơi xuồng tiếp tế lương thực cho bộ đội, bám đồng ruộng cấy lúa dưới mưa bom bão đạn... Người mẹ sống hơn một thế kỷ này còn cống hiến cho tổ quốc bốn người con trai khỏe mạnh. Các anh đã hy sinh, trong đó có 3 người con mẹ không tìm thấy hài cốt.
"Trong đợt tổng tiến công Tết Mậu Thân, thằng Hiếu hy sinh. Thằng Hộ ở đơn vị sản xuất vũ khí thô sơ ở Long An. Thằng Ên phụ trách tiểu đội DK 57 (Sư đoàn 9) mất trong trận đánh ở Cần Lê - Sa Cát. Thằng Hết là xã đội trưởng Tân Lợi. Trong trận càn bằng trực thăng, nó bị thương rồi hy sinh. Chính tay mẹ ôm xác con về chôn cất", mẹ Thế kể lại.
Còn mẹ Hồ Thị Há (quận Bình Thạnh, TP HCM) nhớ chỉ trong hai năm liên tiếp 1968 và 1969, mẹ đau đớn nhận hung tin, chồng và con gái đã hy sinh. Tuy nhiên, bằng nghị lực phi thường, mẹ Há đã đứng dậy và tiếp tục hoạt động cách mạng cho đến ngày thống nhất.
Hàng trăm người mẹ Việt Nam anh hùng đã có mặt trong buổi giao lưu. Ảnh: Tá Lâm. |
Trong kháng chiến chống Mỹ, có một nữ biệt động Sài Gòn đã âm thầm hoạt động bí mật trong lòng chế độ cũ. Đó là mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điểm (bí danh Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, quận 1).
Dưới vỏ bọc của một đại úy Hải quân, mẹ Điểm đã tham gia đội biệt động đánh nhiều trận trong nội thành Sài Gòn, diệt nhiều kẻ thù. Nữ chiến sĩ biệt động còn thực hiện 16 chuyến đưa vũ khí vào nội thành với hơn 1.000 kg thuốc nổ. Mẹ có chồng và hai con trai đã hy sinh ngay trên cửa ngõ tiến quân vào Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh.
Cũng nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2011), Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã trưng bày hàng nghìn hiện vật quý báu, 1.900 hồ sơ khoa học về mẹ Việt Nam anh hùng.
"Những tư liệu này đã phác họa rõ nét chân dung người mẹ Việt Nam anh hùng của thành phố, với những cuộc đời rất đỗi bình thường nhưng lại rất cao cả", Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ Nguyễn Thị Thắm nói.
Tá Lâm